mercredi 3 avril 2024

Mai Bá Kiếm - Giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đó !

 

Triệu Đà đem quân tấn công thành Cổ Loa, An Dương Vương lấy nỏ thần - bị đánh tráo, ra bắn không chết thằng tàu nào! Hoảng sợ, nhà vua bèn ôm Mỵ Châu lên sau yên ngựa chạy trốn về hướng Nam.

Mỵ Châu rứt lông ngỗng rải xuống đường. Nhà vua chạy đến đâu, giặc theo vết lông ngỗng rượt theo đến đó. Đến núi Mộ Dạ cụt đường, nhà vua định tự sát thì thần Kim Quy hiện lên bảo: "Giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đó!". Xong phim!

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu "giám sát chặt chẽ 14 ngân hàng quan trọng" (trong đó có Big 4: Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank).

Thanh gươm lá chắn cho Ngân hàng Nhà nước là: Cơ quan Thanh tra, Giám sát (7 Vụ + Cục và một văn phòng) cùng với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, giống như "tập thể Mỵ Châu" canh giữ nỏ thần.

Nhưng trong vụ án SCB - Vạn Thịnh Phát, có "cá thể Mỵ Châu" là Tổ Giám sát đã 70 lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giám sát đặc biệt đối với SCB. Nhưng "tập thể Mỵ Châu" (các bị cáo ở Cục, Vụ và chi nhánh TPHCM) đồng lòng nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan để "cản địa" Ngân hàng Nhà nước không kiểm soát đặc biệt đối với SCB.

Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TPHCM là "bầy đàn Mỵ Châu" (trừ giám đốc Chi nhánh Tô Duy Lâm là "cá thể Mỵ Châu" sợ "bầy đàn Mỵ Châu" đã xin từ chức hồi tháng 3/2021). Thần Kim Quy nếu còn sẽ nói với bà Nguyễn Thị Hồng "Giặc ngồi ngay sau lưng thống đốc đó".

Nếu thống đốc Bình "ruồi" từ chối "nửa giải Nobel" cho ba ngân hàng thương mại cổ phần : Sài Gòn (SCB), Đệ Nhất (Ficombank), VN Tín Nghĩa (TinNghiaBank) phá sản năm 2012, thì khách hàng của ba ngân hàng này chỉ mất 20.000 tỉ đồng, chứ không mất 443.769 tỉ đồng (SCB âm vốn chủ sở hữu sau 10 năm hợp nhất).

Tòa án không trảm Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD, thì liệu "yêu cầu giám sát chặt chẽ 14 ngân hàng" sẽ được thi hành nghiêm chỉnh hay nghỉnh chim?

MAI BÁ KIẾM 03.04.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.