lundi 14 décembre 2020

Lưu Trọng Văn - Sếu ơi, bao giờ trở lại


Chỉ còn 15 ngày nữa năm 2020 kết thúc, gã nhận tin rất buồn: không một con sếu đầu đỏ nào trở lại Việt Nam.

Cách đây 10 năm gã ghé thăm nhà nhiếp ảnh Minh Lộc ở Cao Lãnh. Ông khoe hàng trăm bức hình sếu đầu đỏ mà hàng chục năm trời ông săn chụp được ở Tràm Chim Tam Nông, Đồng Tháp.

Điều mà nhà nhiếp ảnh già ấy đau đáu lo sợ, là đến một ngày nào đó sếu đầu đỏ sẽ không còn về. Gã biết ông thấp thỏm rớt nước mắt với những con số tưởng chừng vô hồn kia: năm 2015 chỉ 11 con về. Năm 2017 chỉ 7 con về.


Và suốt năm 2020, chỉ 7 con sếu đầu đỏ bay qua vùng đất Kiên Giang nhưng không dừng lại.

Bay qua, bay qua, để lại tiếng kêu gọi đàn.

Bay qua, bay qua, rơi vãi vài ba lời ru buồn... mênh mang, mênh mang nghẹn câu hò Đất Phương Nam.

Sếu đầu đỏ tượng trưng cho Cái Đẹp thánh thiện, thanh cao và cuộc sống của chúng còn là tấm gương của lòng chung thủy.

Ấy vậy mà, bay qua, bay qua...


Chuyện rằng, có một chàng sếu đầu đàn suốt 20 năm trời của cuộc đời mình năm nào dù có bay kiếm ăn, tìm bạn phương xa, đúng hẹn cũng trở về Tràm Chim Tam Nông. Rồi, lần trở về cuối cùng đã chết ở Tràm Chim này. Nhiều bà con Tam Nông muốn làm nghi lễ tiễn biệt Chim đắp một nấm mộ trên gò đất giữa Tràm Chim để tưởng nhớ và ghi ơn sự chung thủy và những cống hiến vũ khúc tuyệt diệu cho vùng đất này.

Nhưng tiếc thay, ý nguyện ấy không được thực hiện. Ai đó quyền lực đã cho moi ruột Chim tạo dựng xác làm cảnh, trưng bày...

Bay qua, bay qua...

Sếu ơi, bao giờ trở lại ?

Gã lẩn thẩn tin rằng, theo lẽ Tự nhiên đem xác Chim kia về với Đất, nơi một thời nó vọng và trở về. Nơi nó cùng bầy đàn cất tiếng ca cùng các vũ khúc thiên thần của Thiên nhiên hoang dã, đàn sếu sẽ trở về...

LƯUTRỌNG VĂN 14.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.