lundi 5 octobre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 05.10.2026


Tin sáng

1. "Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Lãnh đạo nhà trường viết tâm thư gửi gắm phụ huynh"- Tin hôm qua, sáng hôm nay thứ Hai, ngày các cháu đến trường, chưa thấy báo nào thông tin có thêm cháu nào đi học không?

Hôm thứ Bảy vẫn còn 127 cháu chưa đến lớp, chính xác là cha mẹ không cho các cháu đến dù tỉnh Nghệ An đã xử lý khá chu đáo: Xe đưa đón miễn phí có cô giáo và công an "hộ tống", ăn trưa cũng miễn phí, và rõ ràng, chưa nói sắp sập thì trường cũ không đủ các phòng chức năng để học.

Lại nhớ những nhóm học sinh miền núi leo dốc lội suối đi học...

2. "Truy tìm người đàn ông mất tích bí ẩn gần 1 tháng"- Huhu không phải cái kim mà cả tháng lên xe người lạ đi chơi rồi... chả thấy đâu nữa?

Cũng rất gần thế, nhưng hài hước: "Tài xế taxi giúp bé gái 14 tuổi thoát khỏi 'bẫy tình' qua mạng". Đặt xe từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp... chồng yêu.

Liên quan: "Khởi tố 12 người bắt trộm 2.700 con mèo tại TPHCM"- Hai ngàn bảy trăm con, kinh khủng.

Liên quan nữa: "Bay flycam trái phép, người đàn ông bị công an phát hiện là người đang bị truy tìm vì tội lừa đảo"- Kiểu lạy ông tôi ở bụi này á?

Liên quan rất: "Điều tra vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở Gia Lai"- Hình như là do ghen tuông chi đó.

3. "Phát trực tiếp hình ảnh chủ nhà để đòi nợ, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng". Bèn ạ.

Liên quan: "Dùng loa phát nhạc đòi nợ 100 triệu đồng, người phụ nữ bị mời làm việc"- Cũng rất... bèn, hihi.

4. "Biến cố khó ngờ của người phụ nữ Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm lấy chồng"- Và người điểm tin lẫn bạn đọc cũng... bất ngờ ạ. Và rất nể vì cái sự quyết tâm một cách vui vẻ sinh nhiều con.

5. 'Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia'- Khà khà chiều nay mới đá ạ. Nhà cháu tự nhiên tụt hứng xem rồi. Nên thôi, coi như đây là kết quả.

6. Hôm qua một bạn đọc Facebook nhà cháu, sau khi đọc tin "cầm nhầm" ở bến xe Mỹ Đình, là anh con trai đưa mẹ từ Điện Biên xuống Hà Nội khám bệnh, để quên túi xách và bị một phụ nữ "cầm nhầm" á, nhắn nhà cháu: "Hi anh Hùng, nếu có thông tin cháu trai nầy nhờ anh làm cầu nối, tui xin gởi cháu vài triệu, chúc anh khỏe". Thì nhà cháu lại xin thông tin lên đây, ai biết cháu trai ấy nhắn giúp ạ.

Tin tối

1. Tác dụng của mạng xã hội, của các fanpage tập thể: Người phụ nữ "cầm nhầm" túi xách ở bến xe Mỹ Đình đã liên lạc với anh con trai người phụ nữ để quên túi xách hoàn trả lại toàn bộ tài sản và cam kết trong thời gian giữ căn cước không sử dụng làm gì? Gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tài sản. Từ Điện Biên xuống Hà Nội mổ cột sống mà chỉ có 11 triệu trong túi còn suýt bị mất.

Có được việc này là nhờ trang "Bến xe Mỹ Đình" ngay lập tức thông tin và liên tục cập nhật trong comment để thông tin lan tỏa.

2. "Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ bị khởi tố"- Chị này hồi làm chủ tịch huyện bị lừa sơ sơ có... 170 tỉ trong tài khoản. Bị cách chức, kỷ luật, hiện là thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Liên quan: "Công an phường Tân Thành báo cáo vụ việc 'bí thư nghi phòng bị đột nhập'"- Cà Mau ạ, đọc rất ly kỳ hihi.

Liên quan nữa: "Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng".

Liên quan vẫn: "Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hơn 1,2 triệu viên sủi giả". May, lâu lắm rồi nhà cháu không uống viên sủi hihi.

3. "Bất ngờ bị ‘đòi nợ’ tiền thuế đất: Gian nan chứng minh mình không nợ"- Huhu mấy nay trên Facebook, nhiều người kể chuyện mình bị cấm xuất cảnh để... dựng lại công ty mình kinh doanh nhưng đã chết hàng chục, thậm chí vài chục năm trước, nhưng té ra nó vẫn... sống. Các anh an ninh vào đọc có khi làm được khối án, vì có nhiều chuyện... vui lắm á. Doanh nghiệp muốn chết ư, he he phải có... điều kiện.

Đại loại thế, hihi.

Liên quan: "Mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở"- Hihi đọc xong cứ... tít mù, chắc do mình ít liên quan. Nhưng quả là, từ ngày có món Etax với VNetraffic, thi thoảng nhà cháu lại phải vào ngó phát.

4. "Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: Bác sĩ phải luôn chuẩn chỉ, mình sạch là sạch"- Là nói về cái vụ “Bác sĩ gợi ý bệnh nhân bỏ bao thư để được mổ sớm” ấy, giờ một số nhà báo, cư dân mạng đang... phản tố, cho rằng bác sĩ bị cài. Khổ thân ạ. "Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - khẳng định đang xem xét giải trình của bác sĩ N.N.B.V., từ đó làm rõ các phản ánh, nếu đúng sẽ có hình thức xử lý".

5. "Lời khai gây sốc của cơ phó âm mưu cướp máy bay Flydubai"- Tóm lại, nếu không ngăn chặn kịp, sẽ có cuộc 11/9 thứ hai. Hú vía ạ.

6. "Cựu Bí thư Thành ủy dùng 4,26 triệu USD đánh bạc đã nộp đủ tiền thi hành án"- Tiền, à lá mít, nhà người ta?

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội.

Cụ thể, ông Đức đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng như bản án tuyên và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Đáng chú ý, ông Đức còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

7. "Đúng một tháng sau khai giảng, 127 học sinh vẫn chưa đến lớp"- Là vụ nhà cháu đã điểm mấy lần rồi đấy ạ, và sáng nay vẫn nhắc là hôm nay thứ Hai chưa biết thế nào? Trong một động thái liên quan và cần thiết thì: "127 học sinh chưa đến trường: Nghệ An giao công an xử lý người cản trở đưa học sinh tới lớp"- Nhà cháu vẫn giữ quan điểm, người lớn không thể bắt trẻ con làm con tin, phụ huynh không thể bắt con em nghỉ học tập thể. Và hãy nhìn những nơi khác, còn khó khăn hơn rất nhiều, ở đây nhà nước đã: Sửa đường cho gần hơn, cho xe đưa đón miễn phí như... vua (có công an và 2 cô giáo một xe), ăn miễn phí... vân vân.

8. "Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group"- À thôi, đâu cũng... đất nước mình.

Liên quan: "Cục trưởng Cục TDTT: Thể thao Việt Nam có tiến bộ, nhưng đối thủ tiến nhanh hơn". Hì, rất là bèn.

Nữa: "Xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở đâu?"- Đang đá đấy ạ, xem ở  FPT Play, TV360 và MyTV ạ. Nhưng phút gần 90 thì 1-0 cho Mã Lai rồi, huhu.

Và kết thức chúng ta đã... ngẩng cao đầu thua Mã Lai 0-1, điều mà hơn 10 năm nay chúng ta không làm được. Có một cái còm rất hay từ một trang... không chính thức: nhập tịch cũng thua thì nhập tịch làm méo gì cho tốn tiền?

VĂN CÔNG HÙNG 05.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.