lundi 5 octobre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - 130 học sinh một thôn ở Nghệ An bị cha mẹ bắt nghỉ học


Lý do: Chỉ vì phản đối điểm trường lẻ bị giải thể, các phụ huynh của gần 130 học sinh ở thôn này (thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam), không cho con đến trường mới, dù năm học mới đã bắt đầu hơn 1 tháng.

Tôi cũng không hiểu họ nghĩ gì để hành xử như thế?

Điểm trường mới cách thôn 6-7 km là xa? Thời này nhà ai cũng có xe gắn máy, việc đưa con đến trường với khoảng cách đó đâu có gì xa nhỉ? Và chỉ vì cái khoảng cách đó mà tước đi quyền học hành của con, thì đó là một hành vi rất ác và ích kỷ.

Sáu, bảy cây số, họ chỉ mong sướng cái thân họ vì muốn đón con đường ngắn hơn, mà từ chối quyền lợi giáo dục của con trẻ thì cũng đến bó tay thật.

Nhà trường và chính quyền tỉnh đã hỗ trợ, cho xe đón đưa, hỗ trợ bữa ăn bán trú, nhưng họ vẫn yêu sách, vẫn không chịu cho con đến trường. Họ muốn điểm trường lẻ phải hoạt động trở lại và con họ học yên ở đó.

Mặc dù, trường mới cơ sở vật chất, điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật nhiều hơn, họ cũng kệ. Gần như con cái trở thành thứ để họ ra điều kiện thỏa mãn họ, thay vì việc học tập của con.

Nghĩ về những học sinh miền núi ngày ngày đi bộ đường rừng hàng cây số đến trường; nghĩ về những học sinh phải vượt suối, vượt lũ đến trường trong túi nilon hay buộc dây đu qua suối, mà thấy ái ngại cho lối hành xử của những phụ huynh này.

Ngay cả ở thành phố, nhiều phụ huynh cố tìm cho con những ngôi trường tốt dù có xa chăng nữa, và dù bận bịu họ cũng tranh thủ đưa con đi đón con về ngày ngày. Có ai kêu ca yêu sách hay ăn vạ xã hội thế đâu. Không thể hiểu nổi.

Hay với họ, việc học của con không quan trọng bằng việc khỏe cái thân họ? Bất cứ lý do gì chăng nữa, việc cấm con cái đến trường, đều là tội ác!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 05.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.