lundi 5 octobre 2026

Ngô Nguyệt Hữu - Ba triệu đồng!


Hôm qua, mình đọc bài viết liên quan đến số tiền 3 triệu đồng trên Tuổi Trẻ Online mà nghĩ mãi.

Đại ý, có bệnh nhân nữ bị viêm túi mật gây đau. Bệnh nhân ở Cà Mau, khám ở bệnh viện dưới tỉnh xong được chuyển viện lên Chợ Rẫy.

Bác sĩ thăm khám xong, hẹn xếp lịch mổ nội soi vào tuần sau. Bệnh nhân xin mổ sớm, nhưng bác sĩ trả lời bệnh của bệnh nhân không mổ cấp cứu được nên không có cách nào ngoài đợi.

Bệnh nhân năn nỉ quá, bác sĩ bảo thôi làm ba cái phong bì, mỗi cái một triệu để bác sĩ gửi đồng nghiệp nhờ để bệnh nhân được mổ cấp cứu.

Mổ cấp cứu bệnh nhân được bảo hiểm chi trả 100 %, nhưng có thể phải thanh toán một phần chi phí dụng cụ phẫu thuật. Số tiền bệnh nhân cần đóng tạm ứng là 10 triệu đồng, thiếu đủ tính sau.

Bệnh nhân nghe bác sĩ nói đến tiền, mặc dù đã được giải thích rõ là, “Nhờ đồng nghiệp miễn phí cũng được, mà mình khoa khác đồng nghiệp khoa khác, không lẽ cứ nhờ không hoài”, nhưng bệnh nhân vẫn nhờ phóng viên Tuổi Trẻ Online đi cùng đến bệnh viện để phản ánh.

Tuổi Trẻ Online, sau đó lên bài.

Chợ Rẫy, là bệnh viện tuyến cuối. Bệnh nhân đông lắm, đông nghẹt.

Ai không may có người thân nhập khoa cấp cứu Chợ Rẫy một lần, sau khi đi thăm xong sẽ hiểu trần gian này không có gì vui thú ngoài nỗi chán chường buồn cả cả.

Mọi thứ ở Chợ Rẫy, đều quá tải. Các y bác sĩ quá tải, điều dưỡng quá tải, nhân viên y tế quá tải, đến cơ sở vật chất của bệnh viện cũng quá tải.

Ba triệu đồng, chia thành ba phong bì để nhờ bác sĩ nhằm xin được mổ sớm. Có thể là ít với người này, có thể là nhiều với người khác.

Tuy nhiên, mỗi cái phong bì có một triệu đồng, nhiều nhặn gì đâu so với mọi thứ ở thời điểm này.

Mà mình đang cơn nguy nan, mình nhờ người ta giúp. Người ta không cầm lòng được, người ta giúp mình. Mà để giúp được mình, người ta cũng phải cầu cạnh người khác.

Vạn sự trên đời này đâu có gì giúp nhau không mãi được, cũng phải có đồng quà tấm bánh cảm ơn. Một lần, hai lần, ba lần… nhờ không còn được. Lẽ đâu, cứ làm phiền người ta bằng miệng hoài.

Cũng có phải là huyết thống, thân hữu gì đâu.

Bệnh nhân ở quê, nghe đến tiền thì xót, nghe ai giúp đỡ mà thêm điều kiện thì nghi ngờ. Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân vậy, cũng là sai rồi.

Nhưng mình là nhà báo, mình hiểu rõ hiện thực hơn. Mình cũng hiểu mấy triệu ở phố thật ra chẳng giải quyết gì được cả, mấy triệu ở bệnh viện Chợ Rẫy, lại khác xa so với mấy triệu ở bên ngoài.

Vậy mà, mình cũng tẩn bác sĩ cho đành.

Vậy mà, cũng bêu rếu người ta cho đành.

Lẽ đời, tàn nhẫn quá!

NGÔ NGUYỆT HỮU 05.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.