dimanche 2 juin 2024

Nguyễn Thông - Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới

 

Ông hàng xóm nhà tôi bảo thế giới cũng như đất nước thôi, rất phức tạp. Xã hội phức tạp, con người phức tạp, suy nghĩ phức tạp.

Ghét cái thói ngả ngớn đu tre, ích kỷ, chỉ cốt mình mà lơ đi đạo đức. Cứ tự đặt mình vào vị thế, hoàn cảnh của Israel đi. Suốt ngày suốt đêm bị bọn Hamas đe dọa, khủng bố, bắn phá, bắt cóc con tin, không chỉ gây bất ổn mà còn gây tội ác, liệu có ngồi yên được không. Mà cứ một điều quan ngại, hai điều quan ngại. 

Đòi ngưng phản công, kêu gọi đàm phán, thậm chí còn thông tin một chiều “lên án tội ác” đánh vào dân thường. Khi mình mà bị như thế, nói thật, ma nó quan tâm.

Một đứa khùng là Triều Tiên chỉ chăm chăm dồn của cải sức lực vào vũ khí, nay chế tạo này, mai chế tạo khác, dọa dẫm thiên hạ, không cần biết dân nó khổ thế nào, đói kém ra sao. Cả xã hội ngột ngạt tách khỏi thế giới dân chủ văn minh. Vậy mà cứ chơi với nó, bạn cánh hẩu cùng chung đường lớn, tay bắt mặt mừng. Hãy nhớ, chừng nào nó đói quá vác rá sang, đừng lấy gạo của dân, do dân một nắng hai sương mới có, để cho nó, hãy bảo nó về gặm tên lửa mà sống qua ngày.

Thằng phát xít Putin ngang nhiên đem tên lửa, bom, đạn do bạn Triều Tiên nó chế tạo để dội xuống các thành phố Ukraine tàn phá, giết hại dân lành, ngang nhiên dùng UAV do Iran sản xuất đánh phá Ukraine. Hà cớ gì lại cấm người Ukraine dùng vũ khí do các nước viện trợ để tấn công lại, đánh thẳng vào đất Nga, chặn tội ác từ gốc, đánh rắn tiệt nọc. Chần chừ hoặc không ủng hộ Ukraine làm điều này có khác gì dung dưỡng cho ác quỷ.

Thằng Medvedev tay sai của Putin tối ngày lôi hạt nhân ra dọa. Không thấy Liên Hiệp Quốc lẫn những nước này nọ, kể cả tre pheo, lên án nó, truy tố nó, dù nó là thằng khùng. Hạt nhân chứ đâu phải cái súng đọp bắn bằng quả rau đay, đâu phải súng bẹ chuối. Mà này, Med, mày nghĩ chỉ mình mày có hột nhưn chắc.

NGUYỄN THÔNG 02.06.2024

Ảnh: Triều Tiên tập trận khoe sức mạnh ngày 31.05.2024 (nguồn TTXVN)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.