samedi 3 octobre 2026

Đỗ Hùng - Thi hoa hậu hay gala cười?


Thấy mọi người cười quá xá câu trả lời ứng xử của tân hoa hậu Miss Universe Việt Nam Quỳnh Anh.

Đại loại, người ta hỏi nếu đoạt giải, chỉ có một năm trong nhiệm kỳ, cổ sẽ làm gì để giúp đỡ phụ nữ yếu thế và trẻ em nghèo. Thì cổ trả lời tỉnh bơ sẽ cổ muốn mở workshop dạy catwalk cho họ.

Dạy catwalk cho phụ nữ yếu thế và trẻ em nghèo để làm gì? Phụ nữ, trẻ em nghèo bán vé số, lụm ve chai, phụ hồ, giúp việc nhà, đi làm mướn đi giày 20 phân catwalk để làm gì? Làm ăn kiểu gì?

Suy ra chắc cổ phải có ẩn ý gì đó chớ không thể nào trớt quớt như dị được. Chắc tân hoa hậu muốn chuyển tải thông điệp:

- Dù bán vé số, lụm ve chai, móc bọc....mình luôn phải slay (tạm dịch: tự tin). Phụ nữ yếu thế có lỡ bị chồng oánh mình có chạy, cũng phải chạy sao cho slay như đi catwalk?

- Mình có nghèo, có khổ về vật chất nhưng tinh thần phải luôn vui tươi phấn khởi. Phải slay.

- Dù có đang nợ nần, đói khổ mình vẫn phải bước đi uyển chuyển. Ưỡn mông ưỡn dzú cao lên, toát ra thần thái quyền lực cho đời nó nể, cho chủ nợ nó kinh.

- Phụ nữ yếu thế và trẻ em nghèo phải học catwalk để còn đi thi hoa hậu. Cơ hội kiếm đại gia đổi đời nhanh nhất.

Túm quần lại, đói khổ yếu thế mấy cũng phải slay!

Câu trả lời của hoa hậu quá sâu sắc, nhân văn đó chớ. Mắc gì thiên hạ cười ngả cười nghiêng???

Trong một diễn biến khác: Khi tình hình kinh tế khó khăn, nơi nơi chả ai dám làm ăn, kinh doanh gì ráo. Đại gia đa phần bất động và mê sảng. Quan chức tham nhũng cũng không còn dám ăn chơi công khai, thì tổ chức thi huê hậu liên tục để làm gì? Nguồn cung dồi dào này sẽ ra sao?

Hay ban tổ chức các cuộc thi huê hậu đang có ý muốn biến sân khấu này thành gala cười? Thách thức danh hài phiên bản mới?

Thôi, mua vui cũng được một vài trống canh. Làm gì căng, ha?

P/s: Dù có bán vé số cũng phải slay cỡ này nha mấy má!

ĐỖ HÙNG 03.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.