vendredi 10 mars 2023

Nguyễn Văn Tuấn - Mùa thu "nhạy cảm"

 

Có vẻ như một số người quá nhạy cảm với mùa thu.

Cách đây 17 năm, khi nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam, có người viết báo cáo buộc rằng ca khúc ‘Mùa thu chết’ của ông là “Ðỉnh cao sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy”!

Nhưng cáo buộc đó là do kém kiến văn mà thôi. Điều đáng nói là ngày nay ông con rể của nhạc sĩ Phạm Duy tránh câu “Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi.”

Theo một nguồn tin, cũng vì câu “Trời vào Thu Việt Nam buồn lắm em ơi” mà phải mất 8 năm trời, Đàm Vĩnh Hưng mới được nhà cầm quyền cho phép ca bài “Tình Bơ Vơ”!

Ca khúc “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng bị mấy quan chức văn nghệ Hà Nội nghi ngờ vì câu “sẽ có một ngày trời Thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.”

Thử hỏi với ‘suy nghĩ phạm húy’ như vậy thì trông mong gì một tác phẩm hay và lớn.

NGUYỄN VĂN TUẤN 10.03.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.