vendredi 17 mars 2023

Huy Đức - Người thứ 65 của Gạc Ma

 

Trong một thời gian rất dài, vụ THẢM SÁT GẠC MA bị lảng tránh trên báo đài nhà nước.

Nhưng, cứ đến ngày 14-3, bên một bãi biển vắng thuộc xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), một người đàn ông lưng còng sát đất, luôn làm một mâm cơm cúng, tưởng nhớ các anh.

Người đàn ông ấy là cụ Hoàng Nhỏ, cha của liệt sĩ Hoàng Văn Túy, một trong 64 người lính Việt Nam, vào ngày 14-3-1988, bị quân Trung Quốc xả súng bắn giết rất dã man ở Gạc Ma.

Người đàn ông có thân hình nhỏ bé như tên gọi của mình luôn oằn lưng xuống để gánh một tình yêu to lớn. Tình yêu của người cha đối với những đứa con đã hy sinh vì tổ quốc.

Năm nay, lần giỗ thứ 34 của 64 liệt sĩ Gạc Ma, cụ Hoàng Nhỏ không còn nữa. Cụ mất hôm mùng 9 Tết Quý Mão.

Theo tôi, cụ Hoàng Nhỏ là "NGƯỜI THỨ 65 CỦA GẠC MA".

HUY ĐỨC 13.03.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.