vendredi 11 juin 2021

Đỗ Duy Ngọc - Quyết định kịp thời, mà không cách chức thì cũng không xong


Một chàng hề dơ làm Phó Hiệu trưởng một Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thì hơi hiếm, nhưng không lạ trong thời điểm ông chẳng ra ông mà thằng cũng chẳng ra thằng như thời nay.

Nhưng một ông lãnh đạo một Trường Văn hóa mà ăn nói tục tĩu trên mạng xã hội về một người đàn bà thì quá lạ và không nên diễn ra, dù cho người bị chửi cũng chẳng hay ho gì.

Thế mà lại có đấy, không những thế, dám viết những ngôn từ cặn bã mà không dám nhận, đổ thừa bị hack.

Giờ thiên hạ rành IT nhiều lắm nên không dấu được sự dối trá ấy, bèn đổ tội cho thằng con nuôi, bắt nó làm Lê Lai cứu chúa, cũng không xong nên quay đầu la toáng lên là bị tống tiền.

Hèn, dám viết mà không dám nhận, dám chửi mà trốn. Chẳng có chút bản lĩnh nào khi đổ thừa cho người khác, không nhận trách nhiệm. Nói cũng dơ mà chơi cũng quá bẩn. Tôi không đồng tình với việc lên mạng chửi người này người khác. Nhưng đối với lối nói và kiểu cư xử của anh này thì bị chửi cũng đúng và đáng bị lên án.

Bây giờ bị cách chức rồi đấy, thanh minh thanh nga gì nữa không? Còn chối nữa không? Thôi xách gói về quê đi ông, đất Sài Gòn này rất hào hiệp và bao dung. Nhưng xứ này cũng không dung thứ những thứ xỏ lá, tục tằn, chơi bẩn như ông.

Cỡ ông mà lại làm Thầy dạy văn hóa thì đào tạo ra những thế hệ làm văn hóa, nghệ thuật thế nào nhỉ? Về quê mà diễn trò đi ông ạ.

Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã rất kịp thời khi ra quyết định này. Nhưng thật ra không cách chức thì cũng khó yên với dư luận.

ĐỖDUY NGỌC 09.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.