vendredi 25 juin 2021

Nguyễn Thanh Luận - Ngẫm có tréo ngoe không?


Campuchia đuổi người Việt Nam về nước giữa lúc dịch cúm tàu khựa đe dọa tính mạng người dân, kinh tế tuột dốc v.v... Nhưng: Chúng ta vẫn móc ngân sách - tiền thuế của dân gần 300 tỉ đồng chỉ để dựng lên tượng đài nhằm ca tụng ông thủ tướng nước hàng xóm (Campuchia)?

Đó là công trình mang tên “Hành trình cứu nước của Hun Sen” tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Công trình trị giá 298,56 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 8/5/2021, và được khánh thành linh đình vào ngày 20/6/2021 để ngày kỷ niệm 44 năm “đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20/6/1977 – 20/6/2021). Tuy nhiên ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia, đã không qua dự lễ khánh thành mà chỉ cử Phó Thủ Tướng Tea Banh đi thay.


Từ đầu tháng 6/2021, chính quyền nước này đã ban bố lệnh giải tỏa và di dời làng nhà nổi và bè cá của cộng đồng người gốc Việt trên sông Tonle Sap và Tonle Bassac trong vòng bảy ngày. Đuổi người Việt về nước giữa lúc dịch cúm tàu khựa đang bùng phát.

Lệnh giải tỏa bất ngờ khiến khoảng 1.000 gia đình gốc Việt “không kịp trở tay,” nhiều nhà bè, lồng bè nuôi cá bị hư hại, thiệt hại tài sản nặng nề và có người lâm vào cảnh nợ nần.

PS: Dân ngửa mặt hỏi trời về hội chứng tượng đài hàng trăm tỉ đã lãng phí, lại vừa lãng xẹt, vô bổ trong khi dân khốn khó đủ bề.

Tượng đài để tôn vinh ngoại bang ngay trên mảnh đất và người dân Việt Nam đóng thuế bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí xương máu của mình từng ngày. Ngẫm có tréo ngoe không?

NGUYỄNTHANH LUẬN 22.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.