Các bạn là các bậc cha mẹ tuổi U40, U50 (tôi chắc chắn vậy) chớ có dao động hay bị xúc động mạnh vì cái group Facebook "Con Ghét Bố Mẹ" của bọn trẻ. Là tâm lý tự nhiên của tuổi mới lớn, đặc biệt là tuổi "teen" đó thôi.
Ai làm cha làm mẹ trải qua đều biết con mình ở độ tuổi này. Thay vì bức xúc hay lo lắng, thậm chí tiêu cực một chút là thiếu kiềm chế, hãy tự soi lại mình nữa, để điều chỉnh và làm bạn với chúng nó, kẻo chúng nó nhát đảm, sợ sệt.
Ở độ tuổi này, con trẻ muốn chứng tỏ mình, trong khi ngược lại, các bậc cha mẹ lại "sợ con" xa dần vòng tay bảo bọc của mình và cứ muốn con răm rắp tuân theo cha mẹ dù đúng dù chưa đúng. Chẳng phải, đôi lúc trong chúng ta có ít nhất một lần mắng con rằng "Đồ cứng đầu, khó dạy quá!" đó sao? Hay "Con ăn cái giống gì mà sao bây giờ lì quá, nói gì cũng hổng nghe" đó sao? Đại loại đó là những câu mắng yêu, những lời rủa ngọt ngào nhưng lại khó nghe đối với con trẻ.
Chẳng phải đứa con trai lớn của tôi, mà chúng tôi như hình với bóng từ lúc con lọt lòng, trong lá thư viết để lại cho cha mẹ trước ngày lên đường du học trời Tây cách nay 8 năm, đã có câu nói rất thật mà khi tôi đăng lên Facebook, ai đọc cũng nói "Thương làm sao!", "Xúc động làm sao!": Hồi học lớp 7, con không thích cha đâu! Đọc đến đó, tôi như bị gáo nước đá lạnh xối từ trên đỉnh đầu chạy dọc sống lưng xuống tận đầu gối. Rồi phút chốc ấy, tôi như bừng tỉnh mà thầm cám ơn con, cám ơn rất nhiều như chưa từng cám ơn và được cám ơn.
Lá thư đó, sau khi đăng Facebook, một lãnh đạo của Báo Phụ Nữ Thành phố đã gọi tôi, đề nghị "tạm hạ tút" xuống để xin đăng trên báo trước vì lá thư rất hay, hồn hậu và đọc rất xúc động. Lúc đó phải nói là tôi "vâng lời" cô em đồng nghiệp thiệt ngọt sớt.
Rồi sau đó, tôi đăng lại dẫn cả link báo Phụ Nữ Thành phố vừa lên bài nóng hổi vừa thôi vừa coi. Là dân sư phạm ra, chục năm đứng bục gõ đầu bọn trẻ rồi mới qua mần báo, tôi vẫn thường tự hào với gia đình và bạn bè mình là "nhà tâm lý sư phạm" chuyên nghiệp và thừa sức nuôi dậy con cái của mình cách bài bản, đâu ra đâu, đó ra đó. Ấy vậy mà cũng kịp nhận được một gáo nước đá lạnh khi đọc bức tâm thư của thằng con ở cái tuổi "Con Ghét Bố Mẹ" đó, chớ chẳng chơi.
Nên thôi, thay vì hoảng sợ và thúc thủ, hãy là những người bạn tốt nhất và đáng yêu nhất của chính các con mình.
Đã từng làm cho chúng trở nên nhát đảm, đừng làm chúng thêm sợ sệt. Và, yêu thương chúng nhiều hơn. Đừng ép chúng học ra nước ra cái, học theo ý cha mẹ, học cho thỏa mãn cơn tự ái làm cha làm mẹ.
TRẦN XUÂN THÁI 30.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.