mardi 4 juin 2024

Trần Thị Sánh - Sao lại hỏi lệch tủ bộ trưởng !

Muốn chụp cái ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên không nhìn giấy, không nhìn tài liệu, nhìn lên, nhìn thẳng, tự tin cười tươi, ngạo nghễ trả lời chất vấn trước nghị trường Quốc hội mà khó quá.

Ông Diên toàn cầm giấy đọc, đọc liên tục. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhắc trả lời vào trọng tâm câu hỏi, ông Diên không quan tâm vẫn đọc, chuông báo hết giờ, ông ấy vẫn đọc …

Lạ nhất là câu hỏi chất vấn trực tiếp nào của các đại biểu, ông Diên cũng có sẵn tài liệu và cắm mặt đọc. Cứ như là đặt hàng câu hỏi, biết trước câu hỏi và soạn sẵn câu trả lời ấy.

Mà các đại biểu toàn hỏi khó, hỏi lệch tủ. Ông ấy học lịch sử ra, rồi làm cán bộ Đoàn lại cứ hỏi về điện, than, xăng dầu, da giày, cơ khí, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, đầu tư … hỏi sao ông ấy không cầm giấy đọc.

Ai xem phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội hôm nay đều thấy lạ mà? Không phải lần này mà lần nào ông Diên trả lời trên nghị trường Quốc hội cũng say sưa, cần mẫn, nhiệt tình đọc như vậy.

Nhưng được cái ông Diên đẹp giai, phong độ, cà vạt xanh lung linh màu nước biển và cười rất tươi …

TRẦN THỊ SÁNH 04.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.