mercredi 5 juin 2024

Nguyễn Đình Bổn - Con thì dù có xuất gia, vẫn là con!


Đây là sư Minh Tạng, người được yêu mến thứ hai sau sư Minh Tuệ vì tuổi trẻ và ý chí tu hành phi thường của ông.

Sau sự cố đêm 02.06, ông bị đưa về quê nhà nhưng không ở trong nhà mà ra nghĩa trang theo đúng hạnh đầu đà, và nay lên đường vô nam.

Lần này không còn cảnh chen lấn, đảnh lễ, công an cảnh sát, đồng tu...mà đi theo là người đã sinh ra ông. Người cha này từng tìm thăm con khi chân sư Minh Tạng bị thương, luôn rớt lại phía sau. Trong cuộc gặp đó hai cha con đã cư xử đúng mực giữa một người đời và một vị xuất gia. Sư Minh Tạng khi ấy đã hơi tránh né, theo tôi đoán vì sợ tâm luyến ái khởi lên.

Nhưng lần này, nguy hiểm không chỉ là thời tiết, dây thép, cây đinh hay mảnh chai mà có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của các sư. Vì vậy người cha đã đi theo con, theo ông là "đến khi nào có thể".

Tư tưởng Phật giáo cho rằng luyến ái là Khổ, thì đúng như vậy. Nhưng là một người phàm, mấy ai có thể yên lòng nhìn đứa con yêu dấn thân vào hiểm nguy (theo cách nhìn của chúng ta).

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 05.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.