samedi 7 octobre 2023

Nguyễn Thông - Tự hư hỏng?

 

Tôi không bàn chuyện chính trị của các ông các bà, chỉ nói sự đời.

Hai tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa (cứ tạm lấy ví dụ hai tỉnh đi, chứ cả 63 tỉnh thành đều hỏng), suốt mấy khóa liền, các dàn lãnh đạo cầm đầu, kể cả đảng và chính quyền đều hỏng, thối nát, bị dân chửi như hát hay. Đó không phải là tôi bịa mà chính do ủy ban kiểm tra trung ương kết luận.

Chúng khốn nạn vậy, nhưng không hề thấy trách nhiệm của cấp trên, của bộ máy tổ chức, của những người đã đặt chúng vào ghế cai trị. Sai phạm của chúng một, thì sai phạm của đám tổ chức phải mười.

Hay là bọn kia nó tự hư hỏng?

Dọn dẹp sâu bọ hại cây, lại chỉ ngắt lá tỉa cành. Còn cái gốc bị lơ đi, muôn đời cây không phát triển được.

Trung ương đang họp hội nghị 8, nhẽ ra phải nhấn vào chuyện ấy. Nhưng trung ương cũng lờ lớ lơ để hội nghị thành công tốt đẹp.

Ở xứ này, thứ gì của các vị ấy chả thành công tốt đẹp.

NGUYỄN THÔNG 07.10.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.