lundi 11 octobre 2021

Bông Lau - So sánh khập khiễng

 

Mấy ngày lặn lội trên internet tìm kiếm tài liệu để viết về Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Đài Loan, tình cờ thấy được một số hình ảnh của phi công Không Lực Đài Loan và Không Quân VNCH.

Bỗng muốn so sánh các chàng trai cô gái “đi mây về gió” của hai quốc gia có cùng một bối cảnh lịch sử, dù sự so sánh có “khập khiễng” nhưng cũng rất thú vị.

Mình có nhiều bà con và bạn của người thân trong gia đình là phi công VNCH nên quen thuộc phong cách của mấy ảnh. Nói chung mấy anh pilot VNCH rất vui tánh và hay đùa giỡn như phi công Mỹ. Nếu muốn biết pilot VNCH vui nhộn gian khổ cỡ nào thì hãy tìm đọc cuốn "Trên Vòm Trời Lửa Đạn" của tác giả Vĩnh Hiếu, vốn là một cựu phi công trực thăng gunship UH-1.


Pilot VNCH vì trong thời chiến kề cận với cái chết nên phong độ và oai hùng. Có lẽ miền Nam ngày xưa trời nóng hay sao đó, nên mấy anh pilot trực thăng mặt áo bay kéo phéc mơ tuya xuống thấp phanh ngực nhìn rất ngang tàng. Con chó lửa ru-lô đeo xệ xệ bên hông giống như cao bồi.

Mình không quen ai là phi công của Không Lực Đài Loan, nhưng có nhiều bạn Đài Loan thời sinh viên. Thời gian ở nội trú, có lần phải ở cùng phòng với một anh sinh viên cao học người Đài Loan đã từng ở trong quân đội Đài Loan. Anh này giới thiệu với các bạn Đài Loan khác cũng từng trong quân ngũ. Nhìn chung người Đài Loan ít giỡn, sôi nổi, vui tính như người Việt và Mỹ. Họ khuôn thước chừng mực hơn. Chưa bao giờ thấy họ nhậu bia và xỉn.


 
Có một lần bắt gặp anh bạn Đài Loan đang đọc nghiền ngẫm một cuốn sách nhỏ bằng lòng bàn tay trong in tiếng Tàu. Hỏi ảnh đang đọc gì đó thì ảnh cho biết là đang đọc cuốn cẩm nang của Tưởng Giới Thạch. Nghe xong thấy ớn vì biết đã gặp thứ dữ, nhưng quý mến vì anh ta rất thù ghét Cộng Sản Trung Hoa lục địa.

Các hình ảnh phi công của Không Lực Đài Loan thì không thể so sánh với pilot VNCH cách đây nửa thế kỷ. Vì hiện nay Đài Loan không có chiến tranh nên phi công Đài Loan nghiêm trang mẫu mực, chớ không phong trần bạt mạng như pilot VNCH thời chiến. Đã có hàng ngàn pilot VNCH đã bị địch quân bắn rớt, và Đài Loan thì chưa có ai. Nhưng chắc chắn lòng can đảm của họ đều như nhau.

 

Những điểm tương đồng là máy bay F-16, Mirage 2000, trực thăng BlackHawk của Không Lực Đài Loan sử dụng ngày hôm nay có thể tương đương với F-5, A-37 và trực thăng UH-1 của Không Quân VNCH cách đây 50 năm. Điểm dị biệt là hiện nay Đài Loan có nữ phi công tác chiến lái chiến đấu cơ Mirage 2000 và trực thăng võ trang AH-64E Apache.

Điểm dị biệt quan trọng khác là Đài Loan rất giàu có vì không có sự tàn phá của chiến tranh nên tự do phát triển kinh tế, không lệ thuộc quân viện nước ngoài và có dư tiền để mua chiến cụ theo ý mình. VNCH đã không có những ưu điểm đó nên chỉ được cung cấp các loại võ khí chỉ có khả năng phòng thủ. Xin mời các bạn vào thả tim các người hùng của hai quốc gia nhé.

BÔNGLAU 11.10.2021



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.