mardi 2 février 2021

Võ Xuân Sơn - Toang ơi là toang


Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Mỹ không có quyền hạn gì đối với việc bầu cử, và thuật ngữ "oan" ở Việt nam được áp dụng cả cho Tổng thống ở Mỹ: "Tổng thống oan".

Đó là mặt mạnh, nhưng lại có chút điểm yếu của chế độ dân chủ. Cứ nghĩ rằng, những nước theo chế độ khác sẽ hạn chế được việc "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", tạo ra một sự đồng thuận (cho dù có chút gượng ép), đủ để tạo ra sức mạnh trong các tình huống khẩn cấp.

Thế nhưng, trong mùa dịch bùng phát lần thứ ba này, Việt Nam lại có vẻ là một nước theo chế độ dân chủ. Có vẻ Ủy ban quốc gia phòng chống dịch và Bộ Y tế chẳng là cái đinh gỉ gì đối với Hà Nội.

Trong khi ông Bộ trưởng Bộ Y tế vừa la làng, vừa thúc ép, thì ông Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phán: Hà Nội đã khống chế được dịch. Không biết có phải ổng muốn nói, rằng Bộ Y tế đừng thúc ép, đừng lo cho Hà Nội nữa hay không?

Không biết Bộ Y tế, Ủy ban phòng chống dịch Quốc gia có còn lo cho Hà Nội sau tuyên bố của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội hay không, nhưng tôi thì không yên tâm. Nếu cứ "lừ khừ như ông từ vào đền" như thế này, thì Hà Nội sẽ là nơi "toang" đầu tiên.

Mà Hà Nội "toang" thì không chỉ anh "Toang" của Hà Nội chịu trách nhiệm, mà cả nước sẽ bị vạ lây. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt tình mấy cũng vẫn cứ "toang", và cả nước sẽ "toang" theo.

Không lẽ cái ban lãnh đạo được cho là đột phá lần này lại chịu thua anh "Toang" của Hà Nội hay sao?

VÕXUÂN SƠN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.