mercredi 17 février 2021

Dũng Trung - Còn sống là còn nhắc: Không bao giờ quên !


Hôm qua uống rượu, khơi lại cuộc chiến tranh biên giới 1979.

Cao hứng, mình mới hỏi anh em trong bàn nhậu (người nhỏ ngất 23 tuổi, người lớn nhất 58 tuổi):

Giờ này, nếu giặc Trung Quốc cộng sản xâm lược nước ta, bắn giết ngư dân trên biển thuộc chủ quyền của nước ta... anh em có còn "hứng" cầm súng ra trận chống giặc nữa không?

Bảy người đều đồng thanh trả lời: Chơi chớ ngán gì ! Đm ! Đánh ai còn coi lại chớ đánh Tàu là đi liền ! Nấu cơm, khuân vác cho mặt trận cũng được !

Tự nhiên xúc động chảy nước mắt. Giờ này mà tinh thần chống giặc Tàu còn ngùn ngụt trong máu người Việt như thế thì nước chưa mất được !

Dù những kẻ bán nước có cấu kết với giặc Tàu, nhượng đất, nhượng biển đảo cho chúng thì nước Việt vẫn chưa mất được !

Giờ tường thuật lại mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

Hôm nay là 15.2, 2 ngày nữa là 17.2

Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên ngày ấy !

Biết vậy, nhưng hễ còn sống, năm nào tôi cũng sẽ nhắc.

Không bao giờ quên được !

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, tử sĩ, đồng bào cô bác anh em đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chống giặc Tàu cộng sản xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979.

DŨNGTRUNG 14.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.