mercredi 10 février 2021

Đặng Sơn Duân - Một lần nữa, WHO trở thành công cụ tuyên truyền cho Bắc Kinh


Ngày 14.1.2020, khi người dân Vũ Hán và toàn bộ giới chức y tế Trung Quốc biết thừa vi rút Vũ Hán lây từ người sang người, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn mạnh miệng tuyên bố không có bằng chứng rõ ràng về việc lây từ người sang người.

Ngày 30.1, WHO tuyên bố không nên cấm đi lại với người dân Trung Quốc trên thế giới. Gần hai tháng sau, khi vi rút đã lây ra 123 nước, WHO mới miễn cưỡng tuyên bố “đại dịch toàn cầu”.

Một năm sau, sau khi những nỗ lực bưng bít và xóa dấu vết của Trung Quốc được ghi nhận rõ ràng, WHO mới tổ chức một đội điều tra đến Vũ Hán, với sự cho phép của Bắc Kinh.

Sau chuyến đi cưỡi ngựa xem hoa tiếp xúc với những đầu mối mà hẳn ai cũng biết chắc là toàn bộ đều đã trải qua quá trình “học tập”, “làm công tác tư tưởng” và “quán triệt sâu sắc”, WHO tuyên bố khả năng vi rút bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là gần như không có và kết thúc điều tra theo hướng này.

Nhưng nguồn gốc vi rút ở đâu ra thì chưa biết, cứ không phải là rò rỉ cái đã.

Hỏi sao có thể loại bỏ khả năng vi rút bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm nhanh như vậy, thì trả lời rằng chúng tôi đã hỏi kỹ những nhà nghiên cứu ở Viện vi rút học Vũ Hán rồi, họ nói chắc chắn không phải đâu.

Kiểu như quan tòa hỏi bị cáo : Mày có phạm tội không ? - Thưa không - Tốt, bị cáo được trắng án !

Đặc biệt là đoàn công tác cũng nói là không có dấu chỉ vi rút lây ở Vũ Hán trước tháng 12.2019. Điều này có nghĩa là gì ? À, vì trước đây có những nghiên cứu cho biết vi rút xuất hiện ở Ý hoặc những nơi khác từ tháng 11.2019. Mọi người chắc hiểu vì sao rồi chứ ?

Tóm lại, WHO một lần nữa trở thành công cụ tuyên truyền cho Bắc Kinh và chuyến điều tra chỉ là trò hề. Ai tin thì tin chứ tôi không tin !

ĐẶNG SƠN DUÂN 10.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.