mardi 16 février 2021

Nguyễn Đình Bổn - 40 ca mới, thực ra là 41 !


Có 40 ca mắc mới Hà Nội (2 ca) và Hải Dương (38 ca). Ca người Nhật đã chết bị cho là... nhập cảnh dù qua phân tích, khả năng rất cao ông bị lây tại Hà Nội.

Ba ca tại Hà Nội rất nguy hiểm vì các bệnh nhân tiếp xúc rất nhiều người, đặc biệt bệnh nhân nữ sống tại Hà Nội.

Cả 38 ca tại Hải Dương đều là F1 đã được cách ly trước đó, chủ yếu liên quan ổ dịch tại huyện Chí Linh. Điều này cho thấy lây nhiễm trong khu cách ly đã xảy ra.

Báo chí mô tả cuộc sống trong khu cách ly chật hẹp, mật độ chung phòng đông, điều kiện vệ sinh kém, nếu không nói là thảm họa (có khu 60 người dùng chung một nhà vệ sinh, phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn ở chung phòng với nhiều người).

Có thông tin đã giải tỏa các khu cách ly, tạo khu mới để tăng cường giãn cách và điều kiện sống cho người dân ở đây. Đây là một việc làm cần thiết, nhưng tại sao để nguy cơ đến rồi mới làm?

Khu cách ly và khu phong tỏa đều có nguy cơ lây chéo như nhau. Hiện Hải Dương đã công bố phong tỏa toàn tỉnh và Hà Nội cũng tăng cường chi viện, nâng công suất cho các bệnh viện tại đây.

Muộn, nhưng mong là chưa quá muộn.

Phương Nam vẫn bình an !

*Ảnh trên trang Soha: một phòng cách ly tại Hải Dương. Trời lạnh mà không có giường, đắp chiếu !

NGUYỄNĐÌNH BỔN 15.02.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.