mardi 16 février 2021

Thanh Hằng - Tết Covid, xin đừng chủ quan !


Khi chính quyền phải phong tỏa một khu vực nào đó là cân nhắc rất kỹ được – mất, tức là ở tình huống chẳng đặng đừng, có nhiều điều không thể nói hết cho dân hiểu. Vì thế, tôi luôn ủng hộ các quyết định phong tỏa.

Việc hàng loạt địa phương thực hiện giãn cách từ 0 giờ đêm nay, là chỉ dấu cho thấy tình hình đã căng thẳng hơn những gì chúng ta thấy.

Đáng nói là mặc dù dịch bệnh hoành hành, nhưng nhiều người rất thiếu ý thức.

Bất chấp ngành y tế khuyến cáo không ngừng nghỉ, mấy ngày qua ở Hà Nội, nhiều người vẫn tụ tập đông người. Chơi bời, chém gió và đến chỗ công cộng đông người thì không thèm đeo khẩu trang. Tết Covid-19 nhưng vẫn làm như Tết mọi năm í. Lạ thế.

Kể cả hôm nay, sau vụ anh Nhật Bản có Covid-19 mất, và một số F1 của anh í đã trở thành F0 với lịch trình đi lại ở khắp nơi, dân vẫn không thèm sợ. Ảnh mọi người chụp gửi vẫn cho thấy cảnh đi lại, tụ tập rất đông đúc.

Hôm qua họp ở Hải Dương, thấy nói trong khu cách ly mà vẫn tụ tập chuyện trò, không đeo khẩu trang, vi phạm quy chế cách ly. Thế nên có một ca dương tính, là phải ở lại thêm 14 ngày nữa, mà thế thì lại bức xúc.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chỉ những người tiếp xúc gần với F0 mới, mới phải cách ly thêm 14 ngày nữa. Sẽ sử dụng camera an ninh để biết ai tiếp xúc trực tiếp với F0. Như vậy, nếu trong khu cách ly ai cũng thực hiện nghiêm quy định, thì khi có ca F0, sẽ ít xảy ra việc nhiều người cùng phải cách ly thêm.

Việc phải phong tỏa hay không, thực ra, không phải do chính quyền mà là do người dân quyết định. Nếu ai cũng tự giác thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế thì chả đến nỗi tình hình căng thẳng để phải giãn cách ở các mức độ khác nhau.

Khốn nỗi rất nhiều người chủ quan, kiểu nghĩ Covid-19 chỉ lây ở ai chứ không phải ở mình.

THANHHẰNG 15.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.