mercredi 17 février 2021

Bùi Văn Thuận - Nhớ về 17/2, ngày bắt đầu làm « phản động »


Đúng 6 năm trước, ngày 17/2/2015, thằng cha già chính thức xuống đường làm « phản động ».

Tối ngày 16 là thời điểm hồi hộp nhất trong đời. Lúc đó Facebook này rất ít bạn, đâu đó hơn 100. Cũng chưa gặp và thân ai trên Facebook.

Nhắn tin hỏi ba người: Ông Ké, anh Dũng Vova, anh Lã Dũng. Các ông ấy trả lời rất hời hợt kêu: Mai cứ ra Bờ Hồ ! (Chắc các ông ấy nghĩ mình là chim mồi dò la tin tức ngày mai đi tưởng niệm). Ngủ chập chờn chút rồi bắt xe ôm lên Bờ Hồ rất sớm. Hình như hơn 6 giờ sáng chút.

Lần đầu tiên mình thấy cảnh bọn già rửng mỡ nhảy múa chiếm sân tượng đài Lý Thái Tổ (để phá không cho mọi người thắp nhang, làm lễ). Lần đầu tiên thấy bò đỏ (dư luận viên) và công an đông nhung nhúc. Lần đầu tiên thấy mặt bác Quang Lùn - người lý luận xuất sắc của đảng ta.

Mai đã là 17/2, ngày Trung cộng xua quân nổ súng tàn sát và xâm lược Việt Nam rồi. Xin tri ân và tưởng niệm những người lính, những dân thường Việt Nam đã chết bởi quân xâm lược Tàu.

Đất nước này vẫn ngày ngày bị tàn phá bởi bọn giặc nội xâm, chúng coi kẻ thù truyền kiếp của quốc gia là đồng chí, anh em, bè bạn. Dĩ nhiên, không thể gây hấn hay để hận thù làm mờ lý trí. Nhưng tuyệt đối không được quên ai kẻ thù và tội ác của chúng gây ra !

Nhất là trong bối cảnh: Kẻ thù truyền kiếp vẫn ngày đêm gây hấn, lấn chiếm biển đảo và tham lam vô độ đang vây quanh đất nước.

Ảnh : Đứa bên trái trong ảnh là kẻ phải chịu mọi trách nhiệm cho tội ác xâm lược và tàn sát dân thường Việt Nam ngày 17/2/1979.

BÙIVĂN THUẬN 16.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.