Những người xuất hiện « tình cờ »
1. Trước khi tăng đoàn do Báu tổ chức đi bộ hành, công ty Thiên Định Tuệ (đứng tên em gái sư Minh Tuệ, nhưng nghe đồn chủ thực sự là anh trai sư) đã gửi danh sách một loạt YouTuber nhập đoàn.
Trong đó có Lê Quang Hà - người được biết là có mối quan hệ “mật thiết” với công ty Thiên Định Tuệ - nhưng Báu từ chối. Sang Lào, Báu cũng không nhận. Sang Thái Lan, Lê Quang Hà xin nhập đoàn. Vì Hà có “tai tiếng” trong việc từ thiện nên Báu vẫn từ chối, nhưng sư Minh Tuệ cứ nhận, nên Báu phải chịu.
Hà là người từng đưa số tài khoản lên các clip đăng trên YouTube để quyên tiền từ thiện, và bị Báu bắt xóa vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn. Khi nhập đoàn, Hà thừa nhận quá khứ ấy không tốt và đã xóa hết số tài khoản quyên tiền trong các clip, lấy tên kênh YouTube khác.
Hà là người mà Minh Nhuận tâm sự rằng Báu là “một diễn viên Hollywood”. Hà cũng là người Minh Tạng đùa cợt về Báu kiểu chơi chữ rằng “Báu hay là Báo?” Điều đó cho thấy các đệ tử của Minh Tuệ, rất cởi mở, tâm giao với Hà khi nói không hay về Báu.
Và điều quan trọng, Hà là cái tên được sư
Minh Tuệ lựa chọn thay Báu rất đột ngột khi Minh Tuệ nói chuyện với anh Therawat.
Sau khi Báu rời đoàn, giang cư mận gọi Hà là “kẻ nội gián” và dành nhiều “mỹ từ”
cho Hà.
Có thể, gửi Hà sang là một kế hoạch kỹ càng để thay Báu. Và sư Minh Tuệ biết, đồng ý việc này, nhằm loại Báu, để tự quyết mọi việc. Báu vì yêu kính sư Minh Tuệ và không ngờ lại có kế hoạch cũng như diễn biến nhanh như thế.
2. Khi mối quan hệ giữa Báu và các tăng lục đục, bất chấp Báu thành tâm sám hối và hàn gắn, vẫn lập tức xuất hiện Thành - chủ nhân của kênh YouTube “Út Thìn Shop (Thành)”.
Út Thìn là tên em trai út của sư Minh Tuệ.
“Út Thìn Shop (Thành)” cũng là tên tài khoản TikTok được lập sau ngày sư Minh Tuệ nổi tiếng và về Gia Lai, do anh Út Thìn và nhóm bạn quản lý, bán hàng. Tức là lúc này, sau khi loại những người đứng ra tổ chức cho đoàn đi đã thành mâm thành cỗ, thì anh trai và em trai sư Minh Tuệ đều đã có người đại diện riêng trong đoàn bộ hành.
“Tình cờ” thay và “thú vị” thay!
Vậy, sư có thật là coi mọi người đều là chúng sinh như nhau mà không có cảm xúc là người của gia đình không nhỉ? À, tôi chợt nhớ rằng có một ngôi chùa độc đáo ở ngay Hà Nội, rất nhiều vị trí bán hàng đẹp nhất quanh chùa, đều là người nhà của vị sư trụ trì.
Nước lụt chó nhảy bàn thờ
3. Tối qua xem Xuân Lam live trên YouTube “Xuân Lam - bộ hành Lào”, thấy Lam nghẹn ngào mà thương, bởi cảnh “nước lụt chó nhảy bàn thờ”. Xuân Lam là cựu an ninh Lào, do Báu nhờ, đã hỗ trợ tăng đoàn suốt hơn 20 ngày ở Lào và giờ làm YouTuber.
Xuân Lam kể, khi đoàn họp, anh Therawat gọi Lam vào nhưng Lam không vào. Sau đó, Thành ra gọi Xuân Lam mấy lần, Lam mới vào và cũng không quay. Thì Phúc Giác, tức Phóng, bảo không cho YouTuber vào! Với việc này, Phóng khẳng định vị thế trong đoàn, vừa trả thù vụ bị công an Lào lôi lên xe không cho bộ hành Lào hồi tháng 12, vừa trả thù Báu vì biết Lam là thân cận của Báu.
Cũng theo Xuân Lam kể, trong cuộc họp các “sư” vẫn nói xấu Báu. (Tôi tưởng tu là từ bi hỉ xả cơ mà, chứ mấy bạn này toàn vào hùa nói xấu sau lưng người khác thế thì là tu hú à?)
Mọi người có tin Phóng tu đắc đạo không? Tôi thì nghĩ có chăng là biến tấu của một Phóng khác dưới lớp y phấn tảo mà thôi và khi đó, còn nguy hiểm hơn! Sáng nay, lại thấy Phóng đứng trước mấy chục YouTuber, dõng dạc thông báo quy định quay phim nọ kia, kiểu như người phát ngôn của tăng đoàn.
Dùng một người như Phóng, là đủ biết tăng đoàn hiện sao rồi. Vì danh ngôn có câu: “Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết, anh là người như thế nào?”
THANH HẰNG 06.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.