mercredi 26 février 2025

Võ Khánh Tuyên - Tầm cao mới


Hồi nhỏ, lần đầu tiên chứng kiến một vụ thối tiền ở chợ Bến Thành mà tui...sốc.

Số là một người đàn ông ngả nón ăn xin bên vỉa hè, một người phụ nữ chần chừ bố thí vì bà không có tiền lẻ. Thế là người ăn xin bảo bà cứ cho tiền rồi...để tui thối lại tiền. Người đàn bà bỏ tờ tiền mệnh giá lớn vào nón, nhận lại tiền thối từ tay người ăn xin.

Sau này, tuy bớt sốc hơn, nhưng vài lần chứng kiến chuyện ăn xin thối tiền dư, thấy nó sao sao á, khó dung hòa được.

Vậy mà nay nghe vụ một người kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp giúp đỡ tiền bạc cho con mình, sẵn sàng tự mình bỏ tiền "ứng trước" 1,5 tỉ đồng cho chính mình rồi tiền dân mạng cho"chuyển trả sau"...thấy bà này vượt mặt ông ăn xin ở Chợ Bến Thành năm xưa.

Đúng là thời đại kỷ nguyên mới nên cái gì cũng vươn mình lên tầm cao mới.

P.s: Có bạn nào nhã ý mời tui ăn sáng uống café không? Nếu bạn không rảnh, để tui ứng tiền trả trước, rồi bạn chuyển khoản trả cho tui vậy. Chi tiết số tài khoản xin inbox. Miễn sao kê!

VÕ KHÁNH TUYÊN 26.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.