jeudi 20 février 2025

Nguyễn Thị Bích Hậu - Chuyện gấu và hai chú thỏ


Gấu vẫn đang chuẩn bị chủ trì hòa đàm giữa Thỏ trắng và Thỏ xám về vụ Thỏ xám lấn chiếm diện tích hang Thỏ trắng khiến hai nhà uýnh nhau kịch liệt.

Gấu gọi cho Thỏ trắng qua đường ống bơ: Ê, tao quyết định tái lập hòa bình. Mày chịu thua thằng Thỏ xám đi là xong có gì đâu.

- Ô nhưng nếu nhà em thua nó thì em mất nửa diện tích hang thỏ ạ.  Vậy vợ con em đi đâu, hổng lẽ nó qua hang gấu ở ? Mà bác có cho ai qua đâu? Bác cấm tiệt đứa nào không phải là gấu vào hang gấu ở đó thôi.

- Một nửa mất thì cũng được chứ sao. Cho nó đi. Thằng Thỏ xám đó trót sinh ra to béo hơn mày thì mày phải chịu thua nó cho xong.

- Nhưng hang thỏ này nhà cụ tổ em đã tạo ra đó bác. Em nhất định không chịu đâu. Em mà chịu thì nó sẽ ngốn hết cái hang thỏ của nhà em chứ đời nào chịu dừng. Mà nó to béo kệ nó, không có nghĩa là nó cứ xông vào chiếm hang của em mà em phải chịu nó.

- Ô, vậy ai bảo mày khơi ra cuộc chiến?

- Nó uýnh em, xông vào nhà em chiếm hang mà, em có uýnh nó trước đâu mà bác bảo nhà em khơi ra?

- Vậy mày là vua thỏ trắng à?

- Dạ em được họ nhà em bầu mà, chưa bầu mới vì đương uýnh nhau, theo hiến pháp hang thỏ nhà em.

- Tao sẽ bảo cả họ nhà mày bầu ra thằng vua thỏ trắng khác. Mày làm vua thế thôi. Tao cần một thằng vua mà bảo nó phải nghe.

- Thay em thì cũng dễ thôi nhưng nếu Thỏ xám nó nuốt hết hang thỏ thì họ nhà em ra đê mà ở hả bác? Vậy thằng vua thỏ mới nó làm bù nhìn à? Em hỏi bác tí, nếu thằng Thỏ xám nó tới nhà bác mà nó chén mất 1/4 cái hang gấu bác chịu không?

Nếu thằng Thỏ xám đi khắp rừng núi này thấy hang nào của ai nó cũng chiếm tuốt thì có chịu nổi không? Bác mà chịu thì bác khiêng nó sang nhà bác mà ở, để thành cặp đôi lý tưởng, em ủng hộ hihi.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 20.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.