- Vụ anh Bình con ở Nha Trang vì hái hoa cho gái mà cầm kiếm đòi chém nhân viên đô thị.
- Vụ anh bạn trai đánh shipper tử vong ở Đà Nẵng, vì bạn gái bảo anh shipper chửi em.
- Vụ anh chàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh bảo vệ tét đầu, vì bạn gái muốn đem chó bạn gái vào chơi.
- Chưa kể các vụ lẻ tẻ khác như đang chở gái trên 4 bánh (thậm chí 2 bánh), va chạm với xe máy, nhảy xuống “mày biết bố mày là ai không?”.
Điểm chung của những thằng suy nghĩ bằng nửa thân dưới đều giống nhau:
- Gái càng đẹp, càng nhiều người ngồi trên xe thì độ manh động càng cao.
- Tâm lý coi khinh người lao động nghèo. Có phải điểm chung các nạn nhân đều là bảo vệ, shipper, nhân viên đường phố, người đi xe đạp không?
- Đều đòi xuống "xử” người lao động nghèo để thể hiện sức mạnh nam nhân. Nhắc lại, xử người yếu thế hơn.
- Và... đều vào tù.
Trong các vụ này thì anh Bình "con" may mắn gặp được bạn gái tốt can ngăn kịp thời, nhờ thế mà cứu được một mạng. Còn anh Đà Nẵng là đen nhất, dính án giết người nên không biết khi nào ra. Riêng anh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì vừa xấu tính vừa đen đủi. Anh là thằng vứt đi, khi cầm gậy đánh người lớn tay không tấc sắt. Nam nhi ở đâu? Không quá khó hiểu khi anh chọn nhầm bạn gái nữa. Cô em kia nhìn kinh quá. Con chó kia mà vào tay tôi thì rựa mận.
Gửi đến những người anh em nam nhi của tôi ! Yêu cái đẹp, nhưng phải tỉnh táo trước cái đẹp. Chúng ta có quá nhiều bài học xương máu vì sĩ gái mà ra rồi.
Gửi đến những cô gái. Thời nay, bạn gái can ngăn bạn trai thì ít mà bơm đểu thì nhiều. Mong các bạn chiếu cố cho họ.
DŨNG PHAN 28.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.