jeudi 27 février 2025

Kỳ Mai - Huy Đức


“Một nhà báo đúng nghĩa và là những gì người ta có thể mong chờ ở một nhà báo”.

Cho dù, phiên tòa có thể nằm trong sự kiềm tỏa không chỉ tin tức. Cho dù, gia đình, người thân vì “lý do nào đó” không thể/không được có mặt. Cho dù có thể có một cái án “bỏ túi”, ngày về hun hút. Cho dù dòng đời vẫn xoay vần theo sự vận hành khắc nghiệt của thế sự, thì những người bạn của anh cũng muốn tin điều có thể tin, và luôn mong mọi sự tốt lành sẽ đến với anh!

Em sẽ lưu lại ở đây, nơi không gian mạng “tuy ảo” mà rất thật những lời lẽ chân tình.

- Nếu có điều gì tôi tin thì chính phiên tòa này là thứ sẽ khiến anh trở thành một con người đáng kính và đáng ngưỡng mộ nhất: Một nhà báo tài năng hiếm có, một người viết sử âm thầm làm công việc ghi chép và phỏng vấn trong hàng chục năm, và là một người rất yêu nước.

Và trên hết, một người can đảm hiếm có - sự can đảm của anh chắc chắn sẽ khiến nhiều người (trong đó có tôi) phải ngượng ngùng khi nhìn vào (và đôi khi chính vì sự ngượng ngùng đó mà họ thầm ghét anh, giễu cợt hay phỉ báng anh).

Tất nhiên anh không phải là người anh hùng không có tì vết hay thói xấu nào. Thứ đó chắc chỉ có ở Captain America (hình như đã chết).

Nhưng một người tựu trung được cả sự khôn ngoan và lòng can đảm (có những người can đảm hơn anh nhưng thiếu khôn ngoan và luôn có quá nhiều những người luôn khôn ngoan nhưng không hề can đảm). Một nhà báo đúng nghĩa và là những gì người ta có thể mong chờ ở một nhà báo. (Linh Hoàng Vũ)

- Cũng như bao nhiêu độc giả khác của anh, tôi mắc nợ anh nhiều. Không phải chỉ vì hai cuốn "Bên thắng cuộc", mà còn vì những bài viết khai mở biết bao kiến thức và lối suy nghĩ khác trên blog Osin của anh, từ hồi tôi mới ra trường, cỡ 2008-2009 gì đó.

Vắng bóng Huy Đức một thời gian chưa đầy một năm, rất nhiều người đã nhớ. Không gian thảo luận chính trị - chính sách nước ta đã vắng một tiếng nói rất có trọng lượng.

Nhà báo là những người sống ở vùng biên. Họ đi cơi nới không gian thông tin và không gian tự do cho mọi người. Ít có điều gì thử thách hơn và thú vị hơn với một nhà báo khi họ được đứng trên chính lằn ranh sáng - tối đó, nhìn vào màn đêm vô định, và biết rằng ở đó có rất nhiều câu chuyện để kể.

Huy Đức đã sống ở vùng biên đó bao nhiêu năm nay, đã kể biết bao nhiêu câu chuyện, và đã cơi nới biết bao nhiêu không gian mới mẻ. Cảm ơn anh! (Trịnh Hữu Long)

Hẹn anh, cụng ly ngày tái ngộ !

KỲ MAI 27.05.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.