lundi 24 février 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 24.02.2025

Tin sáng

1. "Tin lời tu tập 'thành tiên', 3 người bị lừa đảo 100 tỉ đồng"- Hai nhận xét về tin này, một dân ta giờ khá giàu, và hai, kinh hơn, số mê muội nhiều quá. Nhìn thêm ra vài hiện tượng đang diễn ra xung quanh thì thấy. Người nghèo đã đành, người giàu cũng mê muội, có lẽ tại giàu xổi chăng, tự nhiên "bị" giàu, bèn nghĩ là do... ơn trên. Cũng như thế, một số người tự nhiên bị... ghế rơi vào đít, he he.

Liên quan lừa đảo: "1.000 nạn nhân 'sập bẫy' khi mua iPhone giá rẻ". Chỉ có miếng pho mát trong bẫy chuột là... miễn phí hoặc rẻ thôi, phỏng ạ?

2. Giáo sư Nguyễn Văn Dân có một nhận xét rất thú vị và... lạ trên Facebook của mình: "Theo thông lệ, người ta phải đi làm mới có tiền. Giờ ở Việt Nam lại có kiểu kiếm tiền bằng cách nghỉ việc".

3. "Ba năm chiến sự Nga - Ukraine: Gió đã đổi chiều"- Hồi hổi ai cũng nghĩ, và Putin cũng nghĩ thế, vài tháng là xong cmn Ukraina, nhưng thực tế cuộc chiến đã kéo dài tới 3 năm. Bao nhiêu máu xương, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hận thù...

"Thư ký báo chí Karoline Leavitt hôm 22-2 nói Nhà Trắng tự tin vào khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine với Nga, sớm nhất là vào tuần này". Em này rất xinh ạ.

Ôi giá thế giới này chỉ toàn yêu thương, hoặc cùng lắm là... block nhau vì ông Minh Tuệ thôi, đừng oánh nhau, khổ dân lành. Nhớ câu thơ của anh Nguyễn Duy : Trong mọi cuộc chiến tranh, chỉ nhân dân là bại...

4. Những vụ tai nạn trời ơi: 1/ Đi chích điện cá, thấy trâu đẻ đã bị cột, chọc nó (nghe nói dùng kích kích điện trâu mẹ), hai người bị trâu húc, một người nhẹ, một người rất nặng. Và 2/ Thấy người bị tai nạn giao thông (tự ngã) trong đêm, hai chị em dừng lại giúp. Đang di chuyển người bị nạn vào lề bị một ông say rượu tông trúng. Nạn nhân và một người giúp nạn nhân tử vong.

Đời, cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng như hai vụ vừa rồi thì rất cá biệt, cá biệt hơn cả học sinh cá biệt và... phụ huynh cá biệt.

5. "Nam shipper tốt bụng 22 tuổi chở người mẹ đi tìm con nhỏ giữa đêm tối"- Shipper là sinh viên năm cuối một trường đại học Hà Nội, thấy mẹ hốt hoảng đi tìm con, nhớ đã gặp cháu bé trước đó bèn quay lại hỏi và chở mẹ cháu quay lại tìm cháu. Và sau rất nhiều loanh quanh đã tìm được cháu, rồi lại chở hai mẹ con về nhà và... không lấy tiền. "cháu V.Q.D. (4 tuổi) bị chậm phát triển, chưa biết nói, càng không biết xác định phương hướng".

Cám ơn cháu Việt Hoàng, sinh viên kiêm shipper, cháu đã chứng minh cuộc sống còn rất nhiều điều tốt, người tốt tiềm ẩn, có dịp là bùng ra. "Nếu cuộc đời mà xấu xa, thì sao cây táo lại nở hoa" phỏng ạ?

Ít tuổi hơn Việt Hoàng, có thằng này: "Kẻ côn đồ đánh người đi đường nhập viện vì thấy ‘không vừa mắt’"- Thằng này là "Nguyễn Duy Hảo đã bỏ học và có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thị xã Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hảo về hành vi giết người".

Có thể sẽ có một nhóm nữa vướng lao lý khi cầm kiếm vào sân bóng bắt một cầu thủ quỳ sau khi đánh anh này. Ở Yên Mô Ninh Bình ạ.

6. "Diễn viên Trọng Lân cưới"- Vầng, cưới ạ, có chi mô nơ? Tại sao cưới, cưới ai, cưới ở đâu, cưới như thế nào, hậu cưới ra sao?... biết chết liền.

Tin chiều

1. "Tranh cãi kịch liệt về cách xưng hô khi gặp bác sĩ"- Nhà cháu sai rồi, sai rồi. Là vừa đi nhậu, thực ra là làm mấy lon bia tết sắp hết hạn với mấy ông em, có ông bác sĩ, toàn xưng anh gọi nó bằng em hay chú. Có mấy ông em bác sĩ nữa cũng thế, nhà cháu toàn xưng anh. Đi khám thì xưng chú/ anh với bác sĩ. Nhẽ nhà cháu sai hung rồi?

À còn mấy thầy cô giáo nữa, cũng toàn xưng chú với anh. Mà họ cũng gọi nhà cháu là chú cơ. Sửa ngay sửa ngay.

Bèn.

Nhưng ai gọi nhà cháu là nhà này nhà kia nhà cháu cũng không thích, còn nếu đã biết nhau rồi mà gọi thế là nhà cháu cáu. Cứ ông/ anh/ bác/ chú/ mày/ tao... tùy hoàn cảnh, nó mọi nhẽ hơn.

2. "Ông Tập điện đàm với ông Putin, nhấn mạnh quan hệ Nga - Trung 'không thể tách rời'"- Thì như môi với răng là cùng chứ gì phỏng ạ, dẫu không "núi liền núi sông liền sông"...

Trong khi đó: "Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ chỉ ngừng chiến nếu đạt được giải pháp phù hợp".

3. "Ngành dịch vụ tang lễ 'ăn nên làm ra' ở Hàn Quốc"- Việt Nam cũng ạ. Có thấy ai trả giá đâu, phỏng ạ?

4. "Thanh Thủy vào top hoa hậu đẹp nhất thế giới; Kim Tử Long đòi hôn Ngọc Huyền trên màn ảnh"- Vầng, có thế chứ?  Nhưng hôn trực tiếp vẫn thú hơn trên màn ảnh ạ?

5. "Cô gái hùa theo bạn trai cầm mũ bảo hiểm đánh người, lãnh 13 năm tù"- Thồi ra tù về ở với nhau cũng chưa muộn nhé.

6. "Truy tìm nam thanh niên cướp 10 ký thịt bò ở Long An"- Cướp gì cho bõ đi thanh niên, thanh niên gì mà cướp bèo thế, mang tiếng chết, he he. Chắc chắn sẽ tìm ra thôi, có chi mô nơ?

Trong một mối liên tưởng: "Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc"- Điều ngược là, nạn nhân là người Trung Quốc, các thủ phạm người Việt sống tại Hà Nội. Các mức án đều từ 12 tới 24 năm tù.

7. "Sau khi huyện Đơn Dương khẳng định không tháo 23 biển báo cấm đậu xe ngày chẵn trên 1 km đường thì sáng nay, các biển báo này bất ngờ được tháo dỡ"- Èo mẹ, quan chức mà như trẻ con ấy nhở? Trong một ngày xoay tới mấy vòng. "Hiện chỉ còn 2 biển báo được đặt hai đầu đường và tạm thời sử dụng biển phụ chỉ dẫn". Trẻ con nó cũng biết thế là vớ vẩn mà vẫn cãi cùn cho được để rồi vẫn phải nhổ mà lại mang tiếng...

8. "Nữ đối tượng điều hành hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được 'trả lương' 500 triệu đồng/tháng"- Thực hiện triệt để lời dạy của Mác: "Được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người, được 300 % thì không có tội ác nào nó không dám phạm dù có nguy cơ treo cổ".

VĂN CÔNG HÙNG 24.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.