dimanche 23 février 2025

Nguyễn Mỹ Khanh - Lời thiệt mất lòng

 

Ngắm chị em mặc áo dài trơn, trang nhã, thanh thoát như trong các hình này tui thấy họ đẹp, sang trọng, quý phái, hiện đại quá chừng, cảm xúc thật nhẹ nhàng dễ chịu.

Ngược lại, thiệt là… hoảng sợ trước những chiếc áo dài màu sắc sặc sỡ, thêu, vẽ thiếu tính mỹ thuật. Lại gắn cườm, sương sa hột lựu lấp lánh tùm lum tùm la, nhìn nặng nề mệt con mắt muốn chết. Đã vậy các mợ còn tròng thêm cơ man nào là vòng, dây lủng lẳng, ngộp muốn ngất.

Kinh hãi nhất là gặp phải một nhóm các mợ diện áo dài sặc sỡ lòe loẹt í đi cùng nhau, cảm giác… nhức nổ cả hai con mắt!

Nhưng chói mắt nhất là khi cả nhóm các mợ cùng mặc áo dài đỏ, in sao vàng to đùng giữa ngực, quần cũng đỏ choét nốt.

Bạn có gặp phải những nhóm như vậy chưa? 

Tui vừa gặp xong, không chê mà cảm thấy thương các mợ lắm! Tự hỏi sao chị em mình đánh mất vẻ đẹp tao nhã của ông bà xưa từ lúc nào nhỉ?

Đã thế các mợ đi chung còn nói rất lớn tiếng, rất ồn ào, thiệt đúng là… thảm họa! Huhu!

NGUYỄN MỸ KHANH 23.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.