Tối nay Chúa Nhật đi chợ siêu thị Walmart mua thức ăn cho cả tuần. Siêu thị sắp đóng cửa nên các gian hàng rau cỏ trái cây vơi đi nhiều. Đi ngang quầy bán bông hoa thấy tiêu điều xác xơ.
Bỗng thấy thương thương những bông hoa héo úa bầm dập, vì có lẽ nhiều người đi qua cầm lên coi rờ mó rồi bỏ xuống. Có lẽ tiệm sẽ giụt hết bông hoa héo vào thùng rác khuya nay.
Ngừng lại lựa một khóm bông gì nhỏ xíu hỏng biết tên. Sẽ mua đem về nhà để cứu khóm bông này.
Cưng về nhà xạ thủ sẽ hồi sinh khỏe mạnh thêm một tuần nữa trong một bình bông trang nhã. Các em sẽ được chụp hình đem lên Facebook và sẽ sống thiên thu trong không gian mạng.
Bông hoa vô danh hỏng biết tên kia ơi. Hãy đứng bên một bình thủy tinh, bên trong chứa đất cát và những cành bông hoa dại đã khô héo, được đem về từ bãi chôn người tập thể mà quân xâm lược Nga đã thảm sát hàng trăm người vô tội ở Bucha – Ukraine cách đây 3 năm.
Ngày mai là 24 tháng 2 năm 2025, kỷ niệm đúng 3 năm khi quân xâm lược tấn công xâm chiếm Ukraine.
BÔNG LAU 23.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.