vendredi 21 février 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 21.02.2025


1. "Con không học thêm, phụ huynh quay cuồng vì cuộc sống đảo lộn"- Tóm lại, học thêm không phải để... học thêm, mà là do con không ai giữ. Sáng nay cà phê, bọn hưu nhà cháu, có vài ông giáo, cũng nói về chuyện này.

Gốc của vấn đề là, một chương trình, hai thói ỷ lại (học sinh học thêm dần triệt tiêu khả năng tự học), ba bệnh thành tích, và bốn, gửi con để đi làm yên tâm..., đại loại thế he he. Cũng cà phê sáng nay, mấy gã hưu xịn nói, mấy hôm nữa ra đường lểnh nghểnh hưu... non. Điểm khác nhau, hưu xịn hưởng lương loanh quanh 10 triệu, hưu non có thêm khoản tiền tỉ, vài tỉ nên cách ngẩng mặt nhìn trời nó khác nhau, lại he he phát.

Liên quan ạ: "4/5 công chức Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị xin nghỉ thôi việc"- "Nhiều trường hợp có nguyện vọng xin nghỉ thôi việc trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nên địa phương phải cân nhắc, xem xét"- He he bắt đầu siết lại hưu non rồi.

2. "Tổng thống Macron khuyên ông Trump đừng ‘yếu vía’ trước ông Putin"- He he có hai ông đang náo loạn trên báo và mạng xã hội là ông Trump và ông... Minh Tuệ.

3. "Các tỉnh, thành nào có thể vào diện sáp nhập khi không đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính?"- "Các tỉnh có ít dân nhất Việt Nam, dưới mức quy định tối thiểu cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh là 900.000 người. 

Bao gồm: Hòa Bình, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Nông, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nam, Phú Yên, Hậu Giang, Lào Cai, Yên Bái". "các tỉnh có diện tích dưới mức quy định tối thiểu cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh (5.000km2), bao gồm: Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long". "một số tỉnh không đáp ứng yêu cầu về số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc là từ 9 đơn vị trở lên, như: Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Bình, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long ..."- Đã rõ, phỏng ạ?

Nhưng nhà cháu, với tư cách (đáng tự hào) khi đã khá lâu rồi, viết trên phây ủng hộ chuyện bỏ cấp huyện và nhập tỉnh lại, thì lại đang nghĩ, có khi lập khu vực cũng hay. Khu vực Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Khu 4, khu 5... Lục tỉnh..., khoảng 10 đầu mối, có khi cũng... tiện phết hihi.

Trên báo, bác nguyên thứ trưởng bộ nội vụ cho rằng: "Nhưng trước đây chúng ta từng có 38 tỉnh nên có thể xoay quanh con số 35 - 38 tỉnh, thành là phù hợp". Thời 38 tỉnh là thời kỳ chạy bộ hoặc xe đạp, lãnh đạo xịn được cưỡi Lada hoặc Uat, com măng ca Rumani, giờ nhiều chấm 0, AI bò lổm ngổm, enter phát biết hết mọi chuyện, nhẽ lại thua thời 38 tỉnh?

4. "Hải Phòng bỏ tiền túi gần 11.000 tỉ làm 'siêu đường sắt'"- Tưởng "tiền túi" là tiền cá nhân chứ ạ, nhà cháu chưa kịp hớn hở thì biết "HĐND thành phố Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết góp gần 11.000 tỉ đồng ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng một đoạn nhánh trong Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng"- Té ra vẫn là tiền nhà nước ạ.

5. "Truy xét hai tài xế ô tô cầm hung khí ‘vờn’ nhau trên đường ở TPHCM"- Bọn thích ở tù. "Tung tin thất thiệt bị đánh thuốc mê giữa đêm khuya, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng". "Nam sinh tung tin giả “bị công an dỏm đi xe biển xanh bắt” sẽ bị xử lý ra sao?"- Thích nộp phạt. "Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa đốt nhà dân trong đêm"- Thích lên đồn.

6. "Hé lộ về chiếc “thẻ đen” khiến 1.900 người bị lừa trong vụ tiền ảo 2.000 tỉ đồng"- Nói chung nhé, cái gì... đen đen thì nên tránh, phỏng ạ?

7. AI cực giỏi, một nhà thơ vừa chuyển cho nhà cháu cái clip mấy ông kễnh thế giới hát bài "Nối vòng tay lớn" của Trịnh, he he. Nhưng nhà cháu đương lưỡng lự là nếu đăng lên có bị phạt không, vì họ cũng là... lãnh đạo, nên bèn đăng cmn cái clip một ông bạn phây dùng AI diễu nhà cháu, cho nó lành, he he.

Tin chiều

1. "Công an TPHCM thông tin vụ cảnh sát giao thông khống chế người đàn ông ở Bình Chánh"- Trên đời có nhiều người rồ, hoắng, hoang tưởng... nhưng như thế này là bị nặng rồi. Sáng có mấy báo xem clip chưa hiểu gì đưa tin người đàn ông đưa ví bị quật ngã, làm mới đọc tưởng cảnh sát giao thông... cướp. Té ra chàng dí cái thẻ thanh tra vào mặt cảnh sát.

À có tin này gần gần ạ: "Công an triệu tập nguyên Giám đốc cùng 2 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2".

2. "Singapore phạt tù một phụ nữ Việt Nam vì livestream khiêu dâm nơi công cộng"- Sống mà nhớ lấy.

3. "Bắt người phụ nữ bạo hành hai cháu bé 2 tuổi"- đã làm nghề giữ trẻ kiếm sống mà như này là tự triệt đường sống của mình, chưa nói lòng yêu nghề yêu trẻ phải có của một bảo mẫu. Xem clip mà rởn cả người.

4. "'Thổi giá' 30 tỉ đồng/m2 đất để phá bĩnh cuộc đấu giá đất"- Thì trả giá bằng... ra tòa thôi, có chi mô nơ?

5. "Tỉ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm trong 'kỳ trăng mật'" - Khổ thân ông này, tới tuần trăng mật cũng không được hưởng trọn vẹn.

Trong khi đó: "Elon Musk vung máy cưa tại hội nghị phe bảo thủ Mỹ"- và ông ta... vung thật, có cưa trong tay thật.

6. "Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi nếu không phân bổ xong 84.800 tỉ vốn đầu tư công"- cương quyết đi ạ, có tiền mà không tiêu được cũng là tội ạ.

7. "Bác sĩ mở quán cà phê âm nhạc, thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng"- Các đồng chí hưu non (có vốn), các bạn giáo viên không dạy thêm (có thời gian) nên học tập, hùn vốn khởi nghiệp đi ạ.

8. "Làm rõ thông tin kẻ lạ đột nhập nhà dân, cầm kim tiêm nằm dưới gầm giường"- Hết sức ly kỳ phỏng ạ?

VĂN CÔNG HÙNG 21.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.