Tin sáng
1. Rất buồn là phải đưa một cái tin rất buồn lên đầu: "Xe khách giường nằm văng vào xe đầu kéo trên quốc lộ 6 qua Sơn La, 6 người chết".
Thông tin ban đầu cho biết xe khách đi đến đoạn đường vòng cua, mặt đường trơn trượt do trời mưa dẫn đến không làm chủ tốc độ. Sau đó, phần đuôi ô tô khách văng vào đầu xe đầu kéo đi chiều ngược lại. Xe khách thường là rất quen đường, vì ngày nào cũng qua, mà qua cua bị thế thì phần lỗi lớn là của tài xế, là nhà cháu nhận định ban đầu thế. Tài xế xe đầu kéo tử vong thì đủ thấy nó khủng khiếp như nào, bởi cái buồng cabin xe đầu kéo rất chắc chắc và cao hơn xe khách.
Khung cảnh hiện trường tang thương và hoảng loạn, trong khi tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. 'Chiếc xe khách bị xé toạc phần thân, rách tan lớp vỏ ngoài. Mọi người rơi ra, nằm la liệt trên mặt đất', nhân chứng vụ tai nạn mô tả. Xin chia buồn với gia đình 6 người tử vong và cả rất nhiều người bị thương.
2. "Sao thơ lại bị chửi nhiều thế, có oan không?"- Hì hì tác giả thống kê một loạt các bài thơ bị chửi, và có trích ý kiến một bạn đọc: “Thơ dù dở cũng vô hại, sao lại mạt sát thơ và người làm thơ như vậy”. Hãy tự tin lên, hỡi các nhà thơ.
3. "Tinh gọn bộ máy của Việt Nam là bài học kinh nghiệm tốt để Campuchia nghiên cứu".
"Phê chuẩn 41 phó chủ nhiệm các ủy ban mới của Quốc hội".
4. "Mong được thuận tiện hơn khi nộp phạt nguội"- Hết sức chính xác, bây giờ 4.0, mọi thứ xử lý vèo vèo trên mạng, vả, đã có VNeID, mọi thứ cứ tuồn lên đấy là xong, nhưng cái khoản đóng phạt nguội này vẫn khá nhiêu khê. Hy vọng sẽ thay đổi để phù hợp tư thế vươn mình ạ. "Để thuận tiện cho người dân, tại sao không bố trí thu tiền nộp phạt nguội vi phạm giao thông ngay tại trung tâm đăng kiểm? Hiện nay việc liên thông dữ liệu không khó... làm như vậy thì đỡ mệt cho người dân biết bao". "Hãy chọn giải pháp nộp phạt online, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa thuận tiện cho người dân"...
5. "Công an Đắk Lắk triệt phá xưởng làm cà phê giả ở tận... Bình Dương"- Bọn liều mạng, biết thế nào cũng bị phát hiện mà vẫn làm. Vả, nói cho công bằng, người uống cũng... dễ dãi. Nhà cháu cà phê dở là biết ngay chưa nói giả. Công ty Phát Hải do ông Nguyễn Thanh Hải làm chủ tịch hội đồng quản trị, bà Lê Thị Thanh Tâm là giám đốc, có trụ sở chính đặt ở TPHCM, chi nhánh ở Bình Dương. Kinh chửa?
Cũng phá ạ: "Phá đường dây tuyển phụ nữ đưa qua Trung Đông bán dâm".
6. "Trọng tài trận TPHCM - Thanh Hóa bị kỷ luật"- Có mấy điều, một là thế có thu hồi thẻ mà trọng tài này phạt Thanh Hóa không? Và hai, ông trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ trước đó khẳng định trong tài không sai? Vậy thì... ai sai?
Nói chung, trót xem bóng đá Việt Nam thì phải chuẩn bị thuốc để không bị... lên máu.
7. "An Giang: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo âm nhạc bị tố dâm ô học sinh lớp 5"- Tưởng bị bắt ngay chứ ạ? Mà kỷ luật rồi ổng làm sao dám xuất hiện ở trường nữa, nguyên chuyện họ trò thấy ổng, chỉ trỏ, bảo ba bị kìa, thì làm sao ổng dạy?
8. "Kon Tum: Người mừng, kẻ lo"- Hì hì lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Bài báo phản ảnh tâm tư nhiều cán bộ ở Kon Tum trước việc có thể sáp nhập Kon Tum vào Gia Lai: "Một phóng viên ở tỉnh Kon Tum bày tỏ: “Sáp nhập hai tỉnh sẽ khiến địa bàn hoạt động rộng hơn, ảnh hưởng lớn đến việc tác nghiệp, tìm kiếm thông tin. Hiện tại, mỗi lần tôi đi tác nghiệp tại các huyện Kon Tum đã mất nửa ngày, nếu như sáp nhập thêm Gia Lai thì khối lượng công việc sẽ nhiều hơn” - Lại càng lo bò trắng răng hơn nữa hihi.
Tin chiều
1. "Người dân TPHCM bất ngờ gặp Tổng Bí thư Tô Lâm trên tàu metro số 1"- Hì hì, rất bất ngờ.
Các tờ báo khác giản dị hơn, kiểu như: "Tổng Bí thư Tô Lâm đi metro số 1 TPHCM".
2. "Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Sơn La"- Nhà cháu đoán trước, thế nào lại cũng phải thủ tướng chỉ đạo. Và ngay lập tức, sáng nay: "Bắt khẩn cấp tài xế xe khách vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La"- May cho mài là mài âm tính cả ma túy và cồn.
Liên quan tai nạn, vụ này cũng rất thương tâm: "Xe cấp cứu chở thi thể nữ sinh về nhà thì mất lái, lao xuống vệ đường".
3. Nhiều tin pháp luật ạ: "Truy bắt kẻ cầm dao xông vào cướp tài sản cửa hàng FPT ở Thủ Đức" và đã bắt được. "Hai mẹ con chết tại nhà riêng"- Thủ phạm là người tình của mẹ, tự tử nhưng không chết, thồi đợi tiêm chứ ác quá ạ. ". "Mời làm việc nhóm 5 thanh niên cầm ba chĩa náo loạn đường Mai Chí Thọ". "Nhân viên bảo vệ chung cư cầm xe BMW, Mercedes của cư dân lấy tiền đánh bạc"- Vân vân, nhiều nhiều ạ. Nhưng nhiều quá nó buồn, nó ảm đạm, mà chúng ta thì cần tươi sáng...
4. "Gần 450 người xin nghỉ việc sau sáp nhập Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên"- Ăn thua gì, một chi cục đây này (Một số báo nói một sở là sai, chỉ một chi cục thuộc sở thôi): "Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai có 134 người xin nghỉ hưu trước tuổi"- Còn Lai Châu đây ạ: "352 cán bộ xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi"- Tin tươi sáng phỏng ạ?
5. "Sân bay Phú Quốc quá tải"- Cũng là tin mừng, tin tươi sáng phỏng ạ?
6. "Bệnh viện Phụ sản trung ương bị tố tắc trách, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ"- Nếu đúng như những gì ông bố (và cả sản phụ, tức mẹ cháu bé tử vong) viết trên Facebook thì đúng là thái độ của nhân viên y tế quá tệ. Trong lúc nguy cấp, một cử chỉ, một lời nói của bác sĩ chính là cái phao giúp họ hy vọng, nên dẫu có là bệnh "hiếm gặp" như giải thích sau này, nhưng khi ấy chịu khó giải thích ngay cho họ thì họ hiểu và thông cảm ngay. Vụ này, ngược đời, họ phải "tháo chạy" khỏi bệnh viện cao hơn là Phụ sản Trung ương để về Phụ sản Hà Nội và mất cháu bé, may, cứu được mẹ.
7. Một loạt báo đã vào cuộc điều tra các biển báo giao thông, hihi, nhà cháu thì đã có bài từ... hôm qua: "Vừa lái xe vừa hồi hộp". Cung cấp thêm vài cái ảnh trên báo LĐ. Thế này phải xếp hàng giương mục kỉnh đọc cả chục phút rồi mới lái xe tiếp, thế mà người ta cũng nghĩ ra được, tài thật, cũng tài như biển cắm cấm ngày trên đường ở Đơn Dương nhà cháu dẫn lúc chiều, 1 km 23 biển dày đặc.
VĂN CÔNG HÙNG 22.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.