Hôm qua, nhà báo Trương Huy San (tức Huy Đức hay Osin) là một nhân vật được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam.
Ông là nhà báo có tiếng tăm, làm ở nhiều báo, nhưng nổi tiếng nhất sau khi ông viết hai tập sách "Bên Thắng Cuộc", cùng một loạt bài viết trên trang mạng xã hội.
Tôi trực tiếp quen biết ông lần đầu khi gặp ông hơn mười mấy năm trước tại một nhà hàng bậc trung ở Sài Gòn. Khi đó tôi và một luật sư có tiếng khác bắt tay ông, và dúi vào tay ông mỗi người 200.000 đồng với lý do, chúng tôi đã đọc chùa "Bên Thắng Cuộc" của ông trên mạng, nay trả tiền "bản quyền" ông cho sòng phẳng. Osin cười và nhận tiền "còm" vui vẻ.
Sau lần đó, tôi và ông còn gặp nhau nhiều lần nữa ở Hà Nội hay Sài Gòn. Lần gần nhất gặp ông cũng cách đây hơn 5 năm, có vẻ khi đó ông cũng viết ít hơn. Từ đó đến khi bị bắt ông có nhiều hoạt động xã hội, giao lưu hơn hẳn so với trước và so với viết.
Hôm qua ông bị tuyên án 30 tháng tù giam với tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự, vì 13 bài viết nào đó của ông. Tôi đoán ông đã chấp nhận việc này, coi như " một trải nghiệm mới". Trong thời gian đó, rất có khả năng ông sẽ nghiền ngẫm để viết hay hình thành nội dung cuốn "Bên Thắng Cuộc, tập 3", và chắc chắn ông từ tác giả trở thành một nhân vật trong cuốn này.
Nếu tôi là một ông trùm xuất bản, hay bán sách, tôi sẽ chạy đua để có chữ ký của ông cho việc xuất bản, phát hành cuốn đó!
TRẦN VŨ HẢI 28.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.