jeudi 20 février 2025

Nguyễn Thông - Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa

Đã tới lúc châu Âu (EU) và NATO phải tỉnh lại sau cơn mê dài, sau những trù trừ không dứt khoát, nhất là sau những lời lẽ của tổng thống Mỹ hôm qua 19.2. Đừng để liên minh ma quỷ nó khinh mình, ám mình như vậy.

Gì thì gì, việc đầu tiên là coi lại những quy chế của khối, những điều đã lạc hậu, không còn phù hợp nữa thì bỏ, bỏ ngay.

Ngay lập tức kết nạp Ukraine làm thành viên (trước hết là thành viên EU, còn với NATO nếu Mỹ không đồng ý thì tính sau), đồng thời dứt khoát đuổi phắt hai thằng Hungary và Slovakia nội gián. Trên quả địa cầu này, chưa khi nào lại có tình trạng quốc gia làm gián điệp, công khai làm gián điệp, làm con ngựa thành Troy (Troia), giờ thì có, mà những hai ngựa.

Châu Âu muốn tồn tại trước một kẻ xâm lược đầy dã tâm như Putin và sự khinh thường coi thường của Trump thì phải "chuyển đổi số" (số phận) ngay, làm ngay những việc ưu tiên ấy. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

Còn Trump, sau khi nghe những lời lẽ của ông ta hôm qua, nhất là việc bỉ bôi một người lãnh đạo cuộc chiến chống xâm lăng, (lại còn đòi Ukraine phải bầu cử..., mắc lừa Pu). Trừ trường hợp ông ấy có mưu mẹo, tôi thấy ổng cũng chỉ là một người tầm thường nên không quan tâm nữa, chứ chả thất vọng. Có gì đâu mà thất vọng.

Mấy ông bà anh chị phò Nga ạ, Ukraine hôm nay sẽ chính là Việt Nam ngày mai đấy.

NGUYỄN THÔNG 20.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.