Nguyễn Anh Tuấn ở Đăk Lắc cùng vợ vừa bị các chú công an tóm, vì lừa 3 người mua vật phẩm do "nhiều cao tăng trên thế giới làm phép" để được đắc đạo thành tiên, cuỗm gần 100 tỉ đồng!
Ban đầu hình như hắn cũng định tu tập, nhưng thấy quá nhiều đồng tu u mê, mới nhập thất đã muốn đắc đạo thành tiên ông thánh bà nên khởi nghiệp luôn. Vợ chồng hắn mua các vật phẩm, pháp khí giá cao nhất 250.000 đồng. Nhưng thổi phồng là "rất hiếm, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép" hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo, nên được bán với giá trên 5 tỉ đồng.
Tuấn phu nhân lập nhiều tài khoản Gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo "có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông" để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc nhiều người mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập!
Một tiên ông dự bị trình báo với cơ quan điều tra cho biết đã mất 50 tỉ đồng cho vợ chồng Tuấn. Anh này bị dẫn dụ tu tập, hứa hẹn "sẽ đắc đạo thành tiên" và bán cho những thứ trấn yểm giá 5 tỉ đồng một món đồ. Để có tiền mua, người này phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội, mất 2 công ty... và giờ trắng tay.
Một thánh bà tương lai khác kể, được hai vợ chồng Tuấn nói "trước cửa nhà em luôn có nhiều vong nhi sẵn sàng nhập vào người em", sau đó bán cho vật phẩm trấn yểm với giá 800 triệu đồng.
Trò lừa như Tuấn thật ra nhan nhản ngoài đời, có điều quy mô hình thức khác chút mà thôi. Chúng mình đâu lạ gì mấy "cô tiên" ra rả trên Facebook cứu nhân độ thế đang bán các khóa tu tập dăm ba trăm củ, hay mấy cái vòng tay vài ngàn bạc được "đem sang Tây Tạng niệm chú abcd..." thổi lên hàng triệu đồng! Rồi hằng hà sa số đồ phong thủy, vật phẩm quý hiếm thỉnh từ các thánh tích ở... Quảng Châu vẫn vào tay các trọc phú đội lên cả vạn lần ẵm ngon ơ mấy tỉ.
Bảo u mê thì tự ái chứ có tiền mà thành tiên thành thánh thì làm gì đến phần đại chúng! Tu online mà cứ đòi tốt như Facebook thì chỉ thấy dân mạng xứ mình!
Thầy tôi dạy, con chỉ cần tu đạo nhà, thờ cha kính mẹ, ăn ở bớt mất nết, sống không biết trước thì cũng nên biết sau là ổn. Có đức tin là tốt nhưng đừng u mê thầy của con là thánh còn lại toàn shit, rồi ai trái ý mình chửi, sân si hậm hực đầy não... Tôi ráng mãi chưa được và thầy tôi đâu còn lâu mới nói. Boong !
Ảnh: Các chú công an "thỉnh" tiên ông Tuấn.
HÀ PHAN 24.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.