Hồi coi hài kịch, có tay kia đứng giữa làm trung gian cho hai thằng đang xích mích.
Quay qua thằng bên trái, tay trung gian nghe phân bua xong liền quay qua thằng bên phải: Mày bậy rồi, sao đi giựt bồ nó chi?
Không biết thằng bên phải nói cái gì, thằng trung gian quay qua thằng bên trái: Trời, nó làm vậy là phải rồi. Ai biểu mày gây sự nó chi á?
Quay qua quay lại, tay trung gian thay đổi xoành xoạch. Dân coi hài vừa cười ngặt nghẽo vừa kêu sao mày ba phải vậy. Nhưng cũng có không ít người tấm tắc, theo kiểu: Tung chiêu hay quá. Vậy mới xứng làm thằng đại ca chứ.
Năm tháng qua đi, chứng kiến nhiều hỉ nộ ái ố tầm vĩ mô, thấy vở bi hài kịch cười như mếu. Nhiều giá trị bị đảo lộn.
Ăn thua kẻ nào gan và liều, thậm chí trơ mặt.
VÕ KHÁNH TUYÊN 22.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.