Một người mẹ có con bị nan y đã “ứng” ra 1 tỉ rưỡi, để sau đó nhận lại từ khoản tiền đóng góp hơn 16 tỉ từ cộng đồng mạng.
Đây là một trò đùa dai chăng! Có sẵn 1,5 tỉ để “ứng” mà vẫn kêu gọi quyên góp. Và “ứng” để cứu con của chính mình. Và bây giờ trò kêu gọi chưa dừng lại khi đã vươn ra tầm quốc tế.
Thiện tâm của người sử dụng mạng xã hội là chuyển tiền cho những lời kêu gọi giúp đỡ, và an tâm mình đã làm được việc tốt. Chỉ cần lời kêu gọi đến từ một kẻ nào đó nổi tiếng bằng trò giả gái và ăn mặc dị hợm, hoặc từ một anh hề già thích múa may hầu đồng.
Đó là một thứ lòng - tốt - biếng - nhác.
Không có việc tốt nào dễ bằng cho đi tiền bạc. Và thời đại chuyển khoản càng làm cho việc từ thiện càng tiện lợi. Nằm trên giường bấm chuyển khoản và yên lòng vừa cứu được người.
Cái từ tâm ấy ngỡ là tốt đẹp nhưng hóa ra đã gieo nhiều mầm ác về sau.
Nó tạo ra những kẻ chuyên lợi dụng lòng tốt của bá tánh, dễ dàng kiếm tiền từ lòng tốt của người khác.
Nó tạo ra một thứ nghề “cò” từ thiện, kiếm ăn bằng cách đi gom những cuộc đời bất hạnh để làm công cụ kiếm tiền, nhiều tiền.
Ác nghiệt nhất, nó tạo ra một hố thẳm trong lòng người, khi phát hiện ra mình vừa bị lừa, rồi từ đó về sau sẽ không còn muốn chìa tay giúp người.
Và, chỉ còn những số phận cùng khổ đau đớn trong bệnh tật, nghèo đói không biết bám víu vào đâu.
Bọn lừa gạt từ thiện là kẻ ác, nhưng chúng sống được lời nhờ thứ lòng - tốt - biếng - nhác của người đời.
NGUYỄN TRUNG BẢO 25.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.