Chúng ta hãy cùng quay trở lại từ đầu để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa Trump và Zelensky trong những ngày qua.
Ban đầu, Trump đã gọi điện cho Putin và tiến hành đàm phán với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine cũng như Châu Âu. Trump ca ngợi Putin, tấn công Zelensky và buộc tội ông là kẻ độc tài, thậm chí cho rằng Zelensky chỉ nhận được 4 % sự ủng hộ từ người dân Ukraine.
Ông đã sử dụng “ngôn ngữ của Putin” khi nói về Zelensky, yêu cầu tiến hành bầu cử để chọn ra một tổng thống mới. Tóm lại, lúc này Trump cùng với Putin có vẻ đang cố gắng lật đổ Zelensky. Điều này đã khiến Ukraine, Châu Âu và tất cả các quốc gia ủng hộ Ukraine có phản ứng dữ dội.
Sau đó, Trump yêu cầu Zelensky phải ký ngay hợp đồng khai thác “đất quý” của Ukraine – một thỏa thuận có lợi cho Mỹ – để đổi lấy sự thay đổi thái độ đối với Putin. Zelensky từ chối. Trước phản ứng dữ dội từ Châu Âu và các nước ủng hộ Ukraine, Trump có vẻ thay đổi thái độ với Putin và chuyển sang đứng về phía Ukraine. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hợp đồng khai thác đất quý được sửa đổi, hai bên – Mỹ và Ukraine – mong muốn ký kết thỏa thuận nhằm cùng có lợi: Mỹ sở hữu đất hiếm, còn Ukraine có sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ, góp phần ngăn chặn các hành động tấn công của Nga. Tuy nhiên, Trump nhất quyết không muốn gặp Zelensky. Tổng thống Pháp đã gọi điện để thuyết phục Trump đón tiếp Zelensky, nhằm ký kết hợp đồng và bàn bạc về nhiều vấn đề liên quan đến việc ngừng bắn, khiến cả thế giới lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.
Trước cuộc gặp gỡ này, toàn cầu tràn đầy hy vọng. Giới báo chí rất phấn khích và cho rằng bản hợp đồng về cơ bản đã được soạn thảo, chỉ chờ cuộc gặp để chính thức ký kết. Khi Zelensky đến Nhà Trắng, Trump đã ra đón; mọi người đều háo hức mong đợi một kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng trở thành một trận cãi vã gay gắt dành cho Zelensky. Cả Trump và phó tổng thống Mỹ đã liên tiếp buộc tội Zelensky, cho rằng ông không tôn trọng Hoa Kỳ (theo những cáo buộc mà tôi theo dõi trực tiếp, dù không nhớ hết tất cả). Trong nhiều đoạn tranh cãi, Trump gần như ca ngợi Putin, trong khi Zelensky luôn buộc tội Putin là kẻ giết người. Trump thậm chí còn cố tình cho rằng cả ông và Putin đều là nạn nhân của một chiến dịch tuyên truyền giả dối.
Một cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp cao tại phòng Oval của Nhà Trắng đã biến thành một cuộc cãi vã mất đi mọi nghi thức, với đầy đủ những cáo buộc và đe dọa đối với Ukraine. Cuối cùng, Zelensky buộc phải rút lui.
Nói chung, đây có thể là một mánh khóe của Trump nhằm “giết” danh tiếng của Zelensky trước ống kính toàn cầu và truyền hình trực tiếp đến hàng tỉ khán giả.
Nga đang tổ chức lễ ăn mừng.
Vẻ mặt và cách thể hiện của Trump ngày càng cho thấy sự nguy hiểm và bất ổn, không ai có thể đoán trước được bước tiếp theo.
Me first, America first, Putin first?
HOÀNG QUỐC DŨNG
Viết vội đêm 28/02, ngay sau sự kiện
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.