jeudi 27 février 2025

Trần Thanh Cảnh - Nước Mỹ ở một góc nhìn hẹp!


Hồi trong năm, vô tình tại một đám cưới làng quê, tôi ngồi cùng mâm với một cựu quan chức cấp cao. Rượu vào rồi, ông ta khoe mình và gia đình đã lấy "thẻ xanh" từ lâu. Tới đây sẽ làm quốc tịch, thế là xong.

Nước Mỹ từ lâu đã có chính sách này. Ở góc độ Mỹ mà nói thì, đây là một cách hút tiền tài về cho nước nhà cực kỳ hiệu quả. Bảo làm sao nước Mỹ luôn giàu mạnh đứng đầu thế giới.

Nhưng ở một "khe" nhìn rất hẹp, từ Việt Nam: Các quan chức và cựu quan chức âm thầm mang tiền đi làm quốc tịch Mỹ và các nước khác [tư bản- chắc không có ai làm quốc tịch Trung Quốc!]. Nghe lời của vị cựu quan chức cấp cao nọ nói thì, chuyện này phổ biến, thường tình!

Nếu là doanh nhân chân chính, họ mở rộng kinh doanh, đầu tư sang bên ấy không nói làm gì. Đây là quan chức thì câu hỏi bật ra ngay tức khắc trong đầu tôi là: Tiền bỏ ra mua thẻ xanh - quốc tịch Mỹ kia, ở đâu ra?

Câu trả lời là [học sinh tiểu học cũng biết]: Tiền tham nhũng, bóp nặn nhân dân mà có!

Sự "khuyến khích" - "tưởng thưởng", cho bọn quan chức bất lương [ở Việt Nam và các nước kém văn minh khác] tham nhũng của công, bòn vét tài nguyên, đục khoét bóp nặn nhân dân các nước sở tại, rồi đem tiền ấy sang...làm giàu cho nước Mỹ!

Đó cũng giống như một hình thái biến tướng của chủ nghĩa thực dân - ta tạm gọi nó là chủ nghĩa thực dân hiện đại !

TRẦN THANH CẢNH 27.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.