vendredi 28 février 2025

Nguyễn Hoàng Linh – Trump lớn tiếng la lối Zelenskyy ngay tại Phòng Bầu dục


Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành màn đối đầu nảy lửa giữa Trump và Zelenskyy. Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ký thỏa thuận khai thác đất hiếm, theo đó Ukraine sẽ trao đổi tài nguyên thiên nhiên để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, tranh luận đã bùng nổ, và tình hình trở nên căng thẳng.

Trump thẳng thừng tuyên bố: "Đất nước của ông đang gặp rắc rối lớn, tình hình không khả quan chút nào. Ông không thắng đâu". Sau đó, ông lớn tiếng với Zelenskyy: "Ông đâu có một mình khi chiến tranh bắt đầu! Khi đó còn có một tổng thống ngu ngốc đã cấp cho ông 350 tỉ USD!".

Cả hai liên tục cắt lời nhau, nhưng Trump vẫn quát tháo liên tục vào mặt Zelenskyy, khiến cuộc đối thoại trở nên cực kỳ căng thẳng. Trump tiếp tục gay gắt: "Ông cần phải tôn trọng tôi hơn. Chính tôi đã gửi cho ông các tên lửa Javelin, ông không được phép đối xử với tôi thế này!".

Những người chứng kiến trong phòng đều sững sờ trước cảnh tượng hiếm thấy này tại Nhà Trắng. Trump tiếp tục cảnh báo Zelenskyy: "Ông đang đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến III, hàng triệu người có thể mất mạng!".

Phó Tổng thống JD Vance cũng lên tiếng chỉ trích: "Ông đến Nhà Trắng mà lại công kích chính phủ Mỹ – chính phủ đang cố gắng ngăn chặn sự hủy diệt đất nước ông. Ông nghĩ vậy là thể hiện sự tôn trọng sao?".

Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Zelenskyy phản ứng lại Trump và Vance với lời lẽ đầy ẩn ý: "Ai cũng có vấn đề, ngay cả các ông cũng vậy. Nhưng Mỹ có một đại dương rộng lớn che chắn. Chỉ là bây giờ các ông chưa cảm nhận được, nhưng tương lai thì sẽ khác".

Lời đáp trả của Zelenskyy mang hàm ý rằng Mỹ hiện tại có thể an toàn, nhưng trong tương lai có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc xung đột toàn cầu.

Màn kịch lên đến cao trào khi Phó Tổng thống JD Vance rất hung hãn đặt câu hỏi "Ông đã cám ơn chúng tôi chưa?". Zelensky cố gắng lên tiếng, nhưng Trump ngắt lời: "Không, ông nói đủ rồi!". Sau đó, cả hai lại tiếp tục nói cùng một lúc, cuộc tranh cãi không có hồi kết.

Cuối cùng, Trump kết thúc bằng một câu đầy mỉa mai: "Thật khó để làm ăn theo cách này". Trong một cuộc tranh luận khác ngay sau đó, Trump tiếp tục nói: "Sẽ rất khó để đạt được thỏa thuận nếu ông không thay đổi cách hành xử của mình".

*

Update: Trong cuộc họp tại Nhà Trắng, một phóng viên đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn?". Trump lập tức cáu kỉnh, đáp trả gay gắt: "Thế điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ có một quả bom rơi xuống đầu anh?".

Trump sau đó nhấn mạnh rằng ông được Nga tôn trọng, không giống như các cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Barack Obama. Zelenskyy lúc này thể hiện một nét mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin tưởng vào tuyên bố của Trump.

Trump tiếp tục nói với Zelenskyy: "Ông không thể cứng rắn thế này nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ". "Ông không có quân bài nào trong tay cả, nhưng khi chúng ta ký thỏa thuận này, tình hình sẽ tốt hơn. Dù vậy, ông vẫn không thể hiện đủ sự tôn trọng".

Không lâu sau cuộc gặp, Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng cuộc đối thoại của ông với Zelenskyy mang nhiều ý nghĩa. Ông khẳng định: "Zelenskyy vẫn chưa sẵn sàng cho hòa bình. Ông ấy đã cư xử thiếu tôn trọng trong Phòng Bầu dục". "Ông ấy có thể quay lại khi sẵn sàng cho hòa bình".

Ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng cuộc họp báo dự kiến sau cuộc gặp sẽ bị hủy bỏ. Phái đoàn Ukraine rời Nhà Trắng mà không ký kết thỏa thuận mà họ đã đến Washington để đàm phán. Tổng thống Zelenskyy cũng rời đi mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ báo chí.

Trước khi căng thẳng leo thang, Zelenskyy vẫn bày tỏ sự lạc quan, nói rằng ông tin Trump đứng về phía Ukraine. Ông cũng tuyên bố: "Chúng tôi muốn thảo luận xem Mỹ sẵn sàng làm gì, bởi vì chúng ta cần ngăn chặn Vladimir Putin".

Nhưng Trump nhanh chóng phủ nhận, tuyên bố: "Tôi đứng ở giữa. Tôi nhìn cả lợi ích của Ukraine lẫn Nga". Điều này cho thấy lập trường "trung lập" của Trump trong xung đột, trái ngược với kỳ vọng của Ukraine.

NGUYỄN HOÀNG LINH 28.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.