jeudi 27 février 2025

Lê Diễn Đức - Nhục nhã cho Nga !


Nước Nga thực ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ nắm mỗi kho vũ khí hạt nhân ‘’vĩ đại’’ để dọa thiên hạ thôi, không hơn, không kém. Ngày xưa, năm 1920 mang cả 600 ngàn quân Xô Viết đánh Ba Lan nhỏ bé đã bị thất bại ê chề!

Ba năm trước đây, khi đổ bộ hàng chục ngàn lính với đoàn xe tăng, xe bọc thép dài 64 km tiến vào thủ đô Kiev, tưởng bở sẽ ăn tươi nuốt sống Ukraina ngay, sẽ kéo cờ chiến thắng và dân Ukraina sẽ hân hoan chào đón!

Nào ngờ, Ukraina, dù vào thời điểm này chưa có chi viện đáng kể nào của Mỹ và Châu Âu, đã đánh cho tan tác và phải bỏ chạy!

Thực chất, bán đảo Crimea và vùng Donetsk, Luhansk là do chính quyền địa phương thân Nga tuyên bố độc lập, rồi sáp nhập vào Nga, nước Nga ào ào đổ quân vào để giữ chứ chằng phải đánh đấm mà giành được.

Một nước láng giềng có tiềm lực kém hơn 10 lần kiên cường chống trả, tự vệ, đã bước sang năm thứ tư, gây cho Nga tổn thất khủng, với cả trăm ngàn lính bỏ mạng.

Tổng động viên, xài cả tù nhân, cứu viện hơn chục ngàn lính Bắc Triều Tiên mà tới tới, lui lui cũng chỉ vài cái làng phía Đông. Lại còn mất luôn hàng trăm cây số vuông lãnh thổ ở phía Nam! Thật là thê thảm và đáng xấu hổ!

Giờ đi vuốt ve Mỹ của Trump để đàm phán ‘’hòa bình”’, nhục như con cá nục!

LÊ DIỄN ĐỨC 26.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.