mercredi 5 février 2025

Nguyễn Huy Cường - Mệt mỏi với phim Trấn Thành


Trấn Thành coi chừng 10 phút đầu. Mong cả đạo diễn đang nổi đình đám Trấn Thành và người xem phim chú ý điều này:

Nếu chấp nhận mua vé vào rạp xem phim của Trấn Thành (và vài phim của người khác) sản xuất trong vài năm gần đây, nên đem theo thuốc trợ tim hoặc đồ bảo hiểm lỗ tai, hạn chế bớt những âm thanh của ngày tận thế.

Cùng lúc đó cũng có thể nhắm mắt lại cho thư giãn, hết mươi phút mở ra. Đảm bảo trong nội dung có hết đoạn vừa ‘’Đề mô” kinh hoàng kia, khỏi phải xem đoạn đầu.

Hầu như phim nào cũng như phim nào, giống như một trào lưu, vào phim là các cảnh quay nhanh, chớp nhằng nhằng, lộn tùng phèo, cứ như bị tính giờ ăn tiền nên các hình ảnh bị cắt vụn, không nội dung, nháo nhào nhào, loạn cả mắt.

Gần nhất là phim Bộ tứ báo thù, các nhân vật tát nhau bôm bốp hết cả phim, cứ như một phóng sự về đám giang hồ chứ không phải phim diễm tình.

Về âm thanh thì cái khoản này học Mỹ nhanh quá, có thể vượt mặt cả các bố Mỹ, Pháp. Âm thanh cừ như sấm sét oánh thẳng vào lỗ tai trong một không gian chừng hơn trăm mét vuông, kín như bưng nên có khả năng phải gọi xe cấp cứu trong buổi chiếu. Hiện tượng này hầu như là hiện tượng chung trong vài phim “tân tiến” gần đây.

Cách đây ba năm tôi được xem bộ phim “Ước nguyện mùa thu” của Việt Nam, rất thấm, rất cuốn hút nhưng không có cảnh xủng xoảng, giật, chớp, tát, ầm ĩ này.

Nửa đầu bộ phim Bộ tứ báo thủ gây cảm giác tức thở, buồn nôn, bức bách đến tột độ nhưng không thể bỏ về vì thói thường tính tò mò sẽ xúi người ta ngồi thêm xem nó…dở thế nào.

Tôi có lời khuyên các bác lớn tuổi tránh xa loại phim vượt mặt cả Mỹ về những cái không nên vượt này.

Mệt mỏi lắm!

Ngoài đời đã rất là 168, đi xem phim để tìm sự thư giãn mà xem xong muốn oải luôn.

Dù nhà làm phim có thể vớ bẫm!

NGUYỄN HUY CƯỜNG 04.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.