Mình thì không ghét gì bạn Trấn Thành, cũng chẳng muốn trầm trọng hóa vấn đề chất lượng của phim Tết. Đơn giản là, đi xem để giải trí, Tết nhất xem cho vui, là mình xem.
Thực tế, năm nay mình xem cả ba phim: Nụ hôn bạc tỉ, Yêu nhầm bạn thân và phim của Trấn Thành. Cả ba phim đều vui nhưng nói về mức độ vui thì Nụ hôn bạc tỉ vui nhất; còn Yêu nhầm bạn thân trẻ trung, cảnh quay đẹp, lại mang bóng dáng cảnh đẹp nước nhà. Nó thể hiện văn hóa của người làm phim rất rõ ở đó.
Tính không nói gì về phim của Thành vì chán lắm rồi năm nào ra phim Tết, ê kíp Thành cứ đủ kiểu đôi co với truyền thông. Đã vậy Thành còn đăng đàn với cái giọng: Phim Oscar cũng có lỗi nói gì phim của Thành?
Nói thẳng ra, thà Thành im lặng còn hơn nói cái giọng trịch thượng kiểu này. Mà đây không phải lần đầu Thành nói cái giọng này.
Thành, em được như ngày hôm nay, tất nhiên là do tài năng của em nhưng đâu phủ nhận là từ những tấm vé như của bọn anh phải không? Khán giả đi xem họ có quyền chê phim em dở nếu nó thật sự dở. Còn em thì không được quyền tay đôi với khán giả, rằng vì phim kinh điển cũng có sạn nên phim em được quyền dở!
Không ai ép em phải khiêm tốn nhưng làm một nghệ sĩ, sống nhờ khán giả thì không được lên mặt nói kiểu: Ừ, tao dở đấy, ăn đi cấm kêu!
Anh nói luôn là Bộ tứ báo thủ nó dở, chứ không phải đơn thuần là "nhiều sạn". Kịch bản thiếu logic, diễn viên mới đóng thì gồng cứng, diễn viên phụ thì ồn như một cái chợ. Dù là giải trí nhưng một số mẫu nhân vật làm người ta hiểu méo mó về người nhà quê, ví dụ nhân vật của Lê Giang. Đó là biểu hiện của văn hóa chưa tới chứ không thể nói là giải trí nên thế.
Đã vậy còn thêm mấy cái nhân vật phía sau như ông Thái Công hay Lệ Quyên, lạm dụng và vô lý. Xem phim đã thấy gượng gạo, lại cho mấy cái ông bà chả liên quan này xuất hiện, ông còn xoa má bồ ổng làm quả "Em ghen hả". Kinh dị.
Lại thêm cái câu Phụ nữ thì đánh son chứ đừng đánh ghen nữa kìa, lấy cái câu cũ mèm của người ta đưa vào, đã đạo lý thì đạo lý cho mới nhé. Đạo lý kiểu vậy nó nửa mùa vô cùng.
Rồi, mua vui cho qua mùa Tết, nếu năm sau làm nữa, mong em lưu ý từng này:
1- Phim đang chiếu thì để yên cho khán giả xem, đừng để cho mấy bà như bà Lê Giang lên mạng chửi tay đôi với khán giả. Chẳng được cái tích sự gì. Bà ồn ào trên phim đã nhức đầu lắm rồi.
2- Là nhà sản xuất, em cũng nên bớt nói lại hoặc nếu có nói thì cũng nên nói cái gì cho dễ nghe tí, đừng lên giọng trịch thượng với khán giả.
3- Nhắc các fan cuồng của em bỏ cái kiểu: "Được như người ta chưa mà nói?". Biết là trình độ dân trí họ thấp nên họ nói thế, em nên chỉnh họ: em được như thế cũng nhờ những đồng tiền mua vé của khán giả đó em. Hoặc cắt luôn cái phần ông Thái Công, Lệ Quyên hay cái hoa hậu đánh son đi, đưa câu thoại "được như người ta chưa mà nói" vào cho hợp lý nha.
Anh ủng hộ tất cả các nhà làm phim, phim càng hot càng tốt, vì ích nước lợi nhà. Nhưng phim dù là giải trí, nó cũng là sản phẩm văn hóa, nên từ nhà sản xuất đến nghệ sĩ, nên cư xử cho có văn hóa với người xem, em ạ.
Ta kết thúc vấn đề ở đây nhé! Hết Tết rồi, trở lại với công việc thôi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.