Sáng nay, lái xe đi làm, lòng buồn trĩu. Tại trường, nhiều đồng nghiệp và học trò đều bị sốc trước những diễn biến cực kỳ xấu cho tương lai của Ukraina.
Putin, trong cuộc xâm lược này, đã được “giải cứu” và bằng mọi giá, không được làm mất mặt tên tội phạm chiến tranh này.
Chưa bao giờ Ukraina đơn độc như ngày nay, sau gần ba năm chiến tranh khốc liệt và tàn bạo.
Chưa bao giờ châu Âu phải đối mặt với sự thật: Một châu Âu yếu thế và bị xem thường bởi đồng minh.
Người Mỹ đã nói rõ, họ vẫn đồng hành với EU và NATO, nhưng tất cả có cái giá của nó! Một cách không thể thẳng thắn hơn: Nếu quý vị muốn có sự bảo kê của chúng tôi (tức Mỹ), quý vị phải chi tiền và phải chi đậm!
Xem thái độ hài lòng, có phần ngạo mạn của Sergueï Lavrov khi trả lời báo chí về cuộc gọi điện thoại của Tổng thống Mỹ dành cho Putin, mới thấy người Nga đang thắng thế và ở thế thượng phong trong cái gọi là đàm phán hòa bình.
Nếu số phận Ukraina được định đoạt như cái gọi là kế hoạch hòa bình của người Mỹ, âu đó sẽ là một tiền lệ để cho các chế độ độc tài, cường quốc quân sự xâm lấn và chiếm đoạt lãnh thổ các quốc gia có chủ quyền mà không hề bị lo ngại.
Lần đầu tiên, chỉ muốn chửi: Khốn nạn thật !
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 14.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.