jeudi 10 octobre 2024

Lưu Trọng Văn - Hà…Lội hai, Hà Tây hai


Gã không thích ai đó châm chích bà con Hà Tây, rồi gọi họ là người Hà… Lội hai.

Người Hà Nội đúng chất không ai có thói khinh miệt vô văn hóa vậy. Rất tiếc với đủ các làn sóng di dân, cùng với đủ các làn sóng chà đạp văn hiến Thăng Long, người Hà Nội đúng chất không còn là số đông nữa.

Hà Nội là Hà Nội, và Hà Tây (gồm Hà Đông và Sơn Tây) là Hà Tây.

Không có sự sáp nhập lấn át nào có thể xóa đi không gian văn hóa, tôn giáo, lối sống vùng đất hơn ngàn năm văn hiến xứ Hà Đông- Sơn Tây được.

Chỉ riêng vòng cung Phật giáo trải dài hơn 50 cây số từ chùa Trăm Gian tới chùa Tây Phương với các chùa Vô Vi, chùa Thầy ; cùng không gian văn hóa Đường Lâm- Mông Phụ, Làng So, và hàng trăm làng nghề dệt, nón, gỗ, mỹ nghệ…đã làm vẻ vang cho Hà Nội xưa 36 phố phường rồi.

Gã có lần đùa đùa với một anh bạn đúng dân Hà Nội phố cổ: “Dân Hà Tây sẽ không ngượng mồm đâu gọi các ông là dân Hà Tây hai đấy”.

Anh bạn hồn nhiên cười: “Tôi nói thật với ông nhá, tôi cũng sẽ tự hào được gọi là dân Hà Tây hai đấy. Đứa nào chửi tôi, cứ chửi. Mà ở phố cổ này tôi nghe tiếng chửi đờ này đờ kia không biết ngượng mồm quen…mẹ nó rồi’’.

LƯU TRỌNG VĂN 10.10.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.