mardi 16 juillet 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 16.07.2024

Tin sáng

1. "Nổ lớn tại quán ăn sắp khai trương, 7 người bị thương"- VTV cũng vừa đưa tin. Khổ thân ạ, thế này rồi thì lúc nào mới khai trương lại được.

Cũng liên quan quán, tối qua một cặp nam nữ đưa nhau lên một quán cà phê và... đâm nhau rồi đâm mình, cả hai tử vong. Thương và giận bọn giết nhau, nhưng thương hơn là cái quán ấy. Rồi sẽ ra sao?

2. "Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về từ chức với công chức làm lãnh đạo, quản lý"- Nhà cháu không quan tâm món này, nhưng cứ điểm vì... nó cũng đáng quan tâm hihi.

3. "Công an dựng hiện trường vụ chú rể đuổi đánh tài xế xe ben"- Khà khà té ra chú rể này đã kịp tới... 40 tuổi rồi, và đã tới bệnh viện xin lỗi, để lại 5 triệu đồng để lời xin lỗi có trọng lượng hơn.

4. "Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Mỗi tuần TP.HCM có 1 triệu hành vi vi phạm an ninh mạng"- Nhân ra cả nước là bao nhiêu huhu ạ.

Đúng là có rất nhiều người chơi mạng nhưng cũng rất... văng mạng.

5. "Người dân Đà Nẵng chuẩn bị áo phao, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ"- Hihi chỗ nào cũng sẵn sàng trở thành sông, nước ta sẽ thành cường quốc sông.

6. "Văn phòng Chủ tịch nước trả lời đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm án tử hình"- Đọc xong chả hiểu có được ân giảm hay không? Nhà cháu thặc.

7. Mấy nay báo chí liên tục tuyên truyền sự già hóa dân số, sự nên đẻ thêm vân vân. Thực ra chỉ cần hô: Tự do rồi, vô tư đi, ai sinh con thứ ba trở lên được tặng 5 triệu, chả mấy chốc lại nhóc người ấy mà. Có điều những người trước đây bị kỷ luật vì con thứ ba sẽ ấm ức phết. Mà ai bị kỷ luật, đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Huhu khó xử phết.

8. Đi đêm cũng có ngày gặp ma, nhà cháu thặc: "Truy tố cộng tác viên báo chí nhận 27 triệu đồng của chủ nhà xây dựng trái phép".

Nhà cháu xin phép ăn cơm ạ, hihi, có chi mô nơ? Trước khi đi ăn cơm nhà cháu mách nhà chức trách, họ quảng cáo công khai thế này đây ạ, bảo sao đi ra đường như ra... trận ạ.

Tin chiều

1."Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu đồng vụ đeo huy hiệu lạ"- Định bình phát, mà thôi, có chi mô nơ?

2. "Người tự xưng hòa thượng Thích Tâm Phúc có bằng tiến sĩ luật tôn giáo giả"- Chả phải mình cu này nhé. Vấn đề là, nhà cháu chỉ được cái liên tưởng là... nhanh, là liên tưởng thử xem bao người gặp cu lừa này đã thành kính đảnh lễ, chắp tay, thậm chí phủ phục adidaphat...

À, cúng dường nữa chứ? Không cúng để thành ma câm ma nghèo ma ăn xin ma vô gia cư ma không sinh đẻ... à?

3. "Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 3 người bị đè tử vong"- Trưa nay ở Hà Nội ạ. Va chạm xảy ra giữa hai ô tô tải. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải loại nhỏ biển số Hà Nội lao vào thành cầu và ép xe gắn máy chở theo ba người khiến cả ba tử vong. Báo Thanh Niên thì đưa cả 4 tử vong kia: "Tai nạn liên hoàn, 4 người trên xe máy tử vong".

Trong khi đó, "Ninh Thuận: Va chạm xe tải, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong".

Đã bẩu, ở Việt Nam, tai nạn giao thông rất nhiều thể, nhiều loài nhiều kiểu nhiều dạng... toàn dạng không vừa, ahuhu ạ.

4. "Trưởng phòng nghiên cứu khoa học bị tố đạo văn, Đại học Huế vào cuộc"- Vụ này thấy cũng lâu lâu rồi. Hôm rồi thấy TS Trần Đức Anh Sơn, dù đang ở Đài Loan nhưng vẫn phải lên tiếng thì thấy sự kiện cũng... có tiếng vang rồi. Xong và sau vụ này, nhà cháu thấy... thương danh hiệu tiến sĩ, bởi sẽ bị chép miệng, lại... tiến sĩ. Thì mục 2 là tiến sĩ đấy, ông Quang thích chân cũng tiến sĩ đấy... vơn vơn.

5. Báo Pháp Luật TPHCM đang điều tra cái vụ tà đạo ở Bình Thuận kinh quá, cả một gia đình trí thức tan nát. Tan nát đau đớn, vì ngu xuẩn, ngu muội và cả ngu tín...

6. "Nữ giáo viên bị chồng cầm dao chém liên tiếp"- Ahuhu tay chồng này liều mạng quá. Sau khi cầm dao truy đuổi chém vợ là giáo viên nhiều nhát, người chồng đã tự sát nhưng bất thành. Chồng sinh 80 vợ 94, rất trẻ ạ. Tự chém khó chết lắm, tự đâm vào... bàn chân may ra.

7. "Ca sĩ Siu Black gặp sự cố ở sân bay"- té ra chỉ là cầm nhầm... va li. Thôi cũng may, lâu lâu hâm nóng tên lên tí không khán giả quên hết thì nguy, phỏng ạ?

Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 16.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.