mercredi 10 juillet 2024

Nguyễn Đình Bổn - Mất dấu Pelé!

 

Ngồi nhớ Pelé, tay bạn già đã cưỡi bóng chu du tiên cảnh, liền phone cho thằng đệ ở Ba Vàng.

- Ê Minh, mày trục vong Pelé cho anh cái coi! Tao muốn biết tỉ số Hà Lan - Anh!

- Ối giời, ông anh đùa dai thế, vong viếc gì, em bịa ra kiếm tiền đấy. Ông anh muốn biết tỉ số thì hỏi em, em mà bắt đội lào là da đội ý!

- Thôi thôi, Lào ý gì, mày không làm để tao gọi thằng Việt!

- A lô... Việt nghe đây - Một giọng buồn bã như từ dưới âm ty vọng về!

- Anh đây, bữa thấy chú em khoe biết cả vong Tây, đâu chú em gọi Pelé giùm anh cái!

- Đừng chọc quê em nha anh, vì cái tội nói dóc mà em bị cấm nói hai năm rồi anh ơi!

Hihi, hai thằng đệ chịu thua, nhưng cần gì Pelé. Khuya nay Hà Lan quất Anh 2-0!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 10.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.