samedi 1 juin 2024

Thái Vũ - Minh Tuệ, người làm bừng tỉnh một cơn mê tập thể


“Un-break my heart” là một bài hát làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ da màu Toni Braxton.

Hành giả hạnh đầu đà Thích Minh Tuệ đang là một hiện tượng xã hội chưa từng có ở Việt Nam, và có lẽ cả trên thế giới.

Lái xe trên đường dài hôm nay, tôi nghe Toni tha thiết hát “Un-break my heart” mà nghĩ đến ông Minh Tuệ.

Có gì liên quan nhau?

Chúng ta sẽ thường thấy “break”, “unbreakable”, “unbreakably” … nhưng sẽ rất hiếm khi thấy “un-break”. Ngay cả nhiều từ điển hay app sửa lỗi chính tả tự động cũng không đề cập hay suggest “un-break”.

Tôi không hiểu tại sao lại thế nhưng tôi biết nghĩa sâu xa của từ này.

Nó chính là “chữa lành” là heal (sự lành của mộtvết thương), restoration (phục hồi, khôi phục lại như cũ), là "to mend" (tu sửa cho đúng, cho hợp), fix (sửa chữa lại các hư hỏng) v.v…

“Un-break” là chữa lành tình cảm (trai gái), chữa lành tâm hồn, những trái tim tan vỡ, những đổ vỡ tinh cảm.

Người ta bảo Minh Tuệ là “kính chiếu yêu”, làm lộ rõ bản chất yêu tinh của bọn ma tăng quang kotex, minh lông, từ bò, thích nhuận trường, bọn thích car money… Người ta cũng bảo Minh Tuệ làm sống lại tinh thần Phật Giáo, v.v… tất cả đều đúng.

Nhưng tôi, một người Công Giáo, tôn trọng niềm tin Phật Giáo, lại thấy ở Minh Tuệ một năng lực sửa chữa, chữa lành một niềm tin đã đang bị đè nén hay hoang mang làm sứt mẻ.

Sức hấp dẫn của Minh Tuệ là ở chỗ này.

Minh Tuệ làm bừng tỉnh một cơn mê tập thể. Và mọi hành vi đi theo, ca ngợi, đón chào, bênh vực Minh Tuệ của bà con Phật Tử, chính là một critical response (bài luận bình phẩm) rất hùng tráng, một phản ứng có tầm mức xã hội với hiện trạng Phật Giáo Việt Nam hiện nay.

THÁI VŨ 01.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.