jeudi 9 septembre 2021

Phạm Gia Hiền - Đừng quên « Ranh Giới » là chuyện hàng ngày


Các nhà báo ở Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã gây xôn xao công chúng với phim tài liệu Ranh Giới phát sóng tối 8/9.

Nếu bạn xúc động với những chi tiết sinh tử trong Ranh Giới, thì đừng quên rằng đó là chuyện hàng ngày mà các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải đối diện ở các điểm nóng bùng phát dịch.

Bệnh nhân chuyển biến nặng rồi tử vong thì thôi, nhưng nếu bình phục thì sẽ được xuất viện. Còn các nhân viên y tế thì ở đấy, hết giờ này sang giờ khác (thời gian của họ không còn được tính bằng ngày, quá dài), đã suốt nửa năm trời liên tục trong tình trạng trực chiến khẩn trương cao độ.

Họ cần nhiều thứ.

Như chúng ta, họ cần ăn, cần ngủ, cần vệ sinh, cần được trò chuyện với người thân, ôm con một cái, hút một điếu thuốc, uống một cốc cà phê.

Là nhân viên y tế, họ cần đồ bảo hộ tiêu chuẩn để bảo vệ chính họ, bình oxy, máy trợ thở và thuốc để cứu ngưởi.

Là người lao động, họ cần chế độ trợ cấp xứng đáng, lương, thưởng, phụ cấp đặc biệt.

Nhưng họ thiếu tất cả những thứ trên, thậm chí một số là không có.

Những y bác sĩ tuyến đầu thực sự thiếu thốn rất nhiều. Họ không kêu đâu, mà có thì chúng ta cũng hầu như không nghe được.

Mong rằng Ranh Giới sẽ là tiếng nói đủ lớn gây tác động, để sau đây chế độ cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch cải thiện tử tế hơn.

Trong ảnh là chiếc bánh chưng ăn sáng được phát cho một bác sĩ trực chiến vùng đỏ ở TP.HCM, nó nhỏ như một món đồ hàng của trẻ con. Mà bữa sáng này cũng mới có hai hôm nay thôi.

PHẠM GIA HIỀN 09.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.