lundi 20 septembre 2021

Hoàng Linh - Thẻ đi biển

 

Hơn 1.000 ngư dân ở Lộc An, Phước Hải đã được cấp thẻ đi biển theo ngày chẵn lẻ, sau hai tháng nằm bờ.

Việc làm này được giải thích nhằm giãn cách phòng chống Covid-19 tại địa phương.

Biển bao la bát ngát chứ có phải như đô thị đâu, mà bê nguyên kiểu quản lý giấy đi đường?

Trời ạ!

Ngư dân, từ thời lập quốc ngoài việc bám biển, mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản,  sự có mặt  trên biển còn là việc khẳng định ngư trường, khẳng định chủ quyền, cương giới, bờ cõi của tổ quốc.

Hay muốn xem biển cũng như khu dân cư nên mới quản lý kiểu này !

HOÀNG LINH 20.09.2021

COI BIỂN BẰNG CÁI MẸT, RỒI SẼ COI CHÍNH PHỦ BẰNG CÁI VUNG !

Biển rộng mênh mông lộng gió mà thực hiện giãn cách như khu phố, cấm hơn 1.000 ngư dân làm ăn suốt hai tháng trời thì chỉ gây hại cho dân chớ chống dịch cái gì.

Giờ “nới lỏng” giãn cách lại cấp phép đi biển theo ngày chẳn lẻ, dân mừng quá không thấy sự cực đoan vô lý của cái thẻ đi biển. Mừng như bị cướp 2 triệu được trả lại 1 triệu vậy.

Nếu như Chính phủ có mắt thì nên cách chức mấy anh ra những lệnh cấm và cấp thẻ cực đoan trên cho mấy ảnh phân biệt đâu là biển đâu là phố. Chứ tiếp tục để mấy anh coi biển bằng cái mẹt này, được thể mấy ảnh sẽ coi Chính phủ bằng vung luôn.

HOÀNG HẢI VÂN 20.09.2021


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.